Lời Chứng Phục Sinh
Bố cục bài giảng
Hội Thánh làm chứng Chúa Giê-xu đã sống lại; sự sống lại là bảo chứng cho Tin Lành, và Đức Chúa Trời làm chứng bằng quyền năng giữa chúng ta.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 2:32 Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Công-vụ các Sứ-đồ 1:21-22Công-vụ các Sứ-đồ 2:24I Cô-rinh-tô 15:14Rô-ma 1:16Sáng-thế Ký 45:25-28Giăng 12:21
-
Mở đầu
- Khẩu hiệu Phục Sinh: Đức Chúa Giê-xu đã sống lại và chúng ta đều làm chứng về sự đó.
- Sự chết của Chúa ai cũng biết nên cần rao giảng và giải nghĩa; sự sống lại ít người biết nên cần làm chứng.
-
I. Sự sống lại của Chúa quan trọng đến mức nào
- I Cô-rinh-tô 15:14: nếu Đấng Christ không sống lại thì lời giảng và đức tin chúng ta đều vô ích.
- Minh họa: tờ chi phiếu cần tiền bảo chứng; sự sống lại là bảo chứng cho mọi lời Chúa dạy.
- Minh họa Giô-sép: nhờ Đức Chúa Trời can thiệp, nỗi nhục và oan ngục biến thành vinh hiển, như bi kịch thập tự giá đổi thành phước.
- Nhiều người tin Chúa chịu chết nhưng ít người tin Ngài sống lại, nên Tin Lành như một tôn giáo khác.
-
II. Cách người xưa làm chứng
- Ngày Lễ Ngũ Tuần Phi-e-rơ làm chứng bằng quyền năng Thánh Linh đổ xuống với phép lạ nhiều thứ tiếng.
- Ông không lập luận bằng mộ trống mà chỉ ra việc Chúa Giê-xu được tôn vinh và đổ Thánh Linh, nên dân chúng cảm động.
-
III. Thế giới vô tình cho đến khi thấy quyền năng
- Gia-cốp ban đầu vô tình với tin Giô-sép còn sống, cho đến khi thấy cỗ xe của thủ tướng.
- Thế giới ngày nay cũng vô tình; họ muốn thấy Chúa Giê-xu qua quyền năng Ngài trong Hội Thánh, chứ không chỉ nghe lời nói.
- Tổ chức hay nhà thờ lớn cũng không thay được quyền năng của Chúa.
-
Kết luận
- Hãy trở về khu vườn ký ức, nhớ những phép lạ Chúa đã làm trong đời mình để vững lòng tin.
- Chúa sống hay không là sự lựa chọn của mọi người; nếu Ngài sống thì chỉ còn cách theo Ngài.
Bài liên quan
- 44:59
- 14:44
- 14:51
- 10:03
- 15:16
- 9:42
- 46:37
- 39:30