Lời Chúc Đầu Năm: Ba Điều Mới
Bố cục bài giảng
Lời chúc đầu năm: xin Chúa ban một bài ca mới, sức mới và rượu mới, vì lòng thương xót Chúa mới mỗi buổi sáng.
Kinh Thánh: 📖 Ca Thương 3:22-23 Thi-thiên 40:3Ê-sai 40:29-31Xuất Ê-díp-tô Ký 14Hê-bơ-rơ 13:15Rô-ma 7:24II Cô-rinh-tô 12:10Châm-ngôn 3:9-10Ma-la-chi 3:10Giăng 2:1-11I Ti-mô-thê 5:23Ô-sê 4:11
-
Mở đầu
- Đầu năm người ta thường nói chữ "mới"; mọi sự mới đều đến từ Chúa như mùa xuân làm cây cỏ hồi sinh.
- Chúa không đổi, nhưng mỗi buổi sáng lòng thương xót Ngài tươi mới.
-
I. Bài ca mới
- Bài ca mới là lời ngợi khen mới mẻ, kể lại việc Chúa làm hôm nay trong đời sống, gia đình và Hội Thánh.
- Minh họa: dân Y-sơ-ra-ên mỗi ngày có mây, trụ lửa, ma-na và nước từ vầng đá để ngợi khen.
- Bài ca mới nằm nơi môi miệng: nói lời tạ ơn và tốt đẹp, đừng than phiền, đừng hát lại bài ca cũ.
-
II. Sức mới
- Sức mới đến từ việc trông đợi Chúa; Chúa trả lời cầu nguyện bằng có, không hoặc chờ đợi.
- Người tự cậy sức mình không nhận được sức mới; điều kiện là nhận mình yếu đuối, mệt mỏi, như Phao-lô "khi tôi yếu thì tôi mạnh".
- Cầu xin sức khỏe thân thể và nhất là sức mạnh thuộc linh.
-
III. Rượu mới
- Rượu mới tượng trưng cho sự ban cho dư dật và niềm vui, như tiệc cưới ở Ca-na.
- Kinh Thánh cảnh báo lạm dụng rượu qua các gương Nô-ê và con A-rôn; Hội Thánh khuyến khích tín hữu không uống rượu.
- Bí quyết nhà kho đầy là tôn vinh Chúa bằng hoa lợi đầu mùa, dâng một phần mười và dâng điều tốt nhất.
- Minh họa: một Hội Thánh ở nước khác cầu nguyện mỗi sáng sớm và dâng phần mười, được Chúa ban phước và gửi nhiều giáo sĩ.
-
Kết luận
- Ba điều xin cho năm mới: bài ca mới, sức mới và rượu mới.
- Cầu xin nhà kho đầy lúa mì và hầm ép tràn rượu mới.
Bài liên quan
- 31:00
- 28:45
- 28:45
- 37:47
- 33:49
- 42:55
- 48:59
- 43:04