Lời Chúa
Bố cục bài giảng
Sự thờ phượng đẹp lòng Chúa là sự vâng lời: tránh mưu kế kẻ dữ, vui vẻ suy gẫm lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo, thì phước hạnh bền vững như cây bên dòng nước.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 1:1-3 I Sa-mu-ên 15:22Thi-thiên 23:1Thi-thiên 103:2Hê-bơ-rơ 4:12Ê-phê-sô 5:21-25Ê-phê-sô 4:32
-
Mở đầu
- Cả Hội Thánh cùng đọc Thi-thiên 1; chủ đề chung là sự thờ phượng.
- Ba bài học: lời Chúa, cầu nguyện, ngợi khen và cảm tạ.
-
I. Thi-thiên: tiếng thờ phượng của đời sống người theo Chúa
- Thi-thiên ngợi khen Chúa về quá khứ, hiện tại và tương lai; mỗi phần đều kết bằng lời ngợi khen.
- Thi-thiên không chỉ của vua Đa-vít mà là của mỗi người; Thi-thiên 23 nói về Chúa là đấng chăn giữ.
- Thi-thiên 1 là then chốt cho các thi-thiên còn lại.
-
II. Phước hạnh bền vững của người vâng lời
- Sự thờ phượng đẹp lòng Chúa là sự vâng lời; vâng lời tốt hơn của lễ.
- Người vâng lời như cây trồng gần dòng nước: rễ đâm thẳng vào mạch nước ngầm là Chúa Giê-xu.
- Nhờ đó đời sống luôn xanh tươi và kết quả, không bằng sức riêng mà bằng năng lực Chúa.
-
III. Ba điều nên tránh
- Mưu kế kẻ dữ: điều xấu hình thành trong tư tưởng, có thể được giấu kín dưới vẻ ngoài đạo đức.
- Đường tội nhân: cư xử, nói năng giống thế gian dù mang danh Cơ Đốc nhân.
- Chỗ kẻ nhạo báng: ngồi lâu trong nhóm không yêu Chúa thì bị đồng hóa. Minh họa: Phi-e-rơ bước vào sân thầy tế lễ cả rồi chối Chúa.
-
IV. Vui vẻ về luật pháp Chúa và suy gẫm ngày đêm
- Không chỉ tránh điều xấu mà còn tích cực suy gẫm và làm theo lời Chúa, để lời Chúa đẩy lùi mưu kế ma quỷ.
- Lời Chúa an ủi, hướng dẫn, nuôi dưỡng, nhưng cũng như dao mổ vạch trần điều ta giấu.
- Minh họa: mổ ruột thừa đau nhưng mục đích là cứu sống; lời Chúa đụng đến ta để đem phước hạnh.
- Suy gẫm chưa đủ, phải quyết định làm theo; ai cũng muốn phước nhưng ngại điều kiện.
-
Áp dụng và kết luận
- Vợ thuận phục chồng, chồng yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh; con cái tôn kính cha mẹ, cha mẹ đừng chọc giận con.
- Tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ; hãy làm ngay điều Chúa đã dạy và tiếp tục suy gẫm điều chưa làm được.
- Xin Chúa ban năng lực để sống phước hạnh như cây đâm rễ bên dòng nước.
Bài liên quan
- 44:28
- 42:30
- 31:32
- 36:36
- 39:30
- 36:15
- 38:51
- 35:26