Lời Chúa
Bố cục bài giảng
Lời Chúa như sữa, bánh, ngọn đèn, cái búa và thanh gươm: nuôi dưỡng, soi đường, làm mềm lòng và giúp chống trả cám dỗ.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 2:2 Ma-thi-ơ 4:4Thi-thiên 119:105Giê-rê-mi 23:29Hê-bơ-rơ 4:12Ê-phê-sô 6:17Thi-thiên 119:11Gia-cơ 4:7Ma-thi-ơ 10:32-33
-
Mở đầu
- Nhân ngày Trường Chúa Nhật, học về ích lợi của việc học và thực hành lời Chúa.
- Lời Chúa quý như mọc, như nước ngọt, bổ linh hồn và nuôi dưỡng chúng ta.
-
I. Lời Chúa nuôi dưỡng: như sữa và như bánh
- Như sữa: trẻ con cần sữa để lớn; tín hữu mới tin và cả người lớn tuổi trong Chúa đều cần học lời Chúa, không ai là ngoại lệ.
- Như bánh: Chúa Giê-xu đáp lại cám dỗ rằng người ta sống không chỉ nhờ bánh mà nhờ mọi lời từ miệng Đức Chúa Trời; không ăn thì không lớn.
- Khích lệ mọi người, kể cả thiếu nhi, tham gia Trường Chúa Nhật (học sách Công-vụ các Sứ-đồ).
-
II. Lời Chúa soi sáng: như ngọn đèn
- Lời Chúa là ngọn đèn cho chân, ánh sáng cho đường lối, giúp ta biết đường đi và không vấp ngã.
- Minh họa: đêm cúp điện, ánh sáng trở lại mang lại sự ấm áp, an tâm, hết sợ hãi.
-
III. Lời Chúa làm mềm lòng: như búa
- Như búa đập vỡ đá, lời Chúa đập tan những tấm lòng cứng cỏi để biết yêu thương, hòa thuận và tha thứ.
- Minh họa: thợ đá dùng búa nhỏ mà chẻ được tảng đá lớn.
- Điều con người không nói được thì lời Chúa chạm đến lòng họ.
-
IV. Lời Chúa giúp chiến đấu: như gươm
- Lời Chúa sắc hơn gươm hai lưỡi; gươm để chống đỡ tên lửa của ma quỷ và cũng để chống trả cám dỗ.
- Làm chứng: sau năm 1975, nhờ lời Chúa đã học từ nhỏ, diễn giả giữ vững đức tin khi bị cám dỗ bỏ đạo để được việc làm.
- Chúa Giê-xu dùng Kinh Thánh để đáp lại ma quỷ; có lúc cần tuyên bố thẳng thắn với tội lỗi.
-
Kết luận
- Không ăn lời Chúa thì đời sống thuộc linh sẽ chết dần.
- Xin Chúa giúp chúng ta học lời Chúa để lớn lên, sống yêu thương hòa thuận, vững vàng và thắng hơn trong Ngài.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10