Lời Chúa Gọi Mời

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chúa gọi chúng ta là bạn tình và người đẹp của Ngài, và mời chúng ta trở dậy mà đến với Ngài để được phục hồi.

  1. Mở đầu

    • Lời chào Hội Thánh và chia sẻ vài kỷ niệm trong chức vụ.
    • Đọc Nhã-ca 2:10-12, lời người yêu gọi nàng trở dậy vì mùa đông đã qua; cả Hội Thánh cùng hát Nhã-ca.
  2. I. Chúa gọi tôi là ai

    • Bạn tình của Ngài: Chúa yêu trọn vẹn, chết trọn vẹn vì chúng ta dù chúng ta không xứng đáng; xin sống cho xứng với danh xưng ấy.
    • Minh họa: chữ Christian, tôi vốn là không, nhưng được kết hiệp với Đấng Christ.
    • Người đẹp của Ngài: mọi con cái Chúa đều đẹp trước mặt Ngài; xin sống cho xứng với địa vị ấy.
  3. II. Chúa mời tôi làm gì: hãy trở dậy và đến

    • Dù đã lỡ bước, ngã gục trên chiến trường thuộc linh, Chúa vẫn gọi chúng ta trở về để phục hồi.
    • Người công bình ngã bảy lần cũng chỗi dậy; Chúa gọi chúng ta đứng lên.
    • Minh họa: võ sĩ Holyfield mang câu Phi-líp 4:13, làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức.
    • Mùa đông, mùa mưa đã qua; hoa nở và mùa hát mừng đã đến. Dù mệt mỏi hay chán nản, hãy nghe tiếng Chúa.
  4. Kết luận

    • Xin sống xứng với địa vị Chúa ban và trung tín với Ngài, vì Hội Thánh là cô dâu của Ngài.

Bài liên quan