Lời Chúa Đầu Năm
Bố cục bài giảng
Mọi phước thiên liêng đến từ Đức Chúa Cha, trong Đấng Christ, qua Đức Thánh Linh; hãy tìm kiếm chính Ngài hơn ân phước.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 1:3 Ê-phê-sô 1:3-14Ê-phê-sô 2:2Ê-phê-sô 1:22-23Công-vụ các Sứ-đồ 4:12I Ti-mô-thê 2:5Cô-lô-se 1:19Cô-lô-se 2:3Cô-lô-se 2:9Ma-thi-ơ 5:45Khải-huyền 22:13Thi-thiên 23:6Ma-thi-ơ 6:33Giăng 3:34Phi-líp 3:20I Phi-e-rơ 2:11
-
Mở đầu
- Phao-lô mở đầu thư bằng lời ngợi khen Đức Chúa Trời rồi nói ngay đến phước lành.
- Đầu năm ta hay chúc nhau sức khỏe, giàu có, con đàn cháu đống, nhưng ai làm thành những lời chúc ấy?
- Phước không đến từ Đức Chúa Trời thì khó tận hưởng.
-
I. Phước lành đến từ Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ
- Có phước phổ thông như mặt trời, mưa, không khí cho mọi người; và có phước thiên liêng chỉ dành cho người trong Đấng Christ.
- Đấng Christ là nguồn mọi phước; chỉ có một Đấng Trung Bảo, không cần đi qua người nào hay vật nào khác.
- Điều này giữ ta khỏi mê tín và thờ hình tượng, đồng thời nhắc ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu.
-
II. Tìm kiếm chính Chúa hơn tìm phước
- Người khôn ngoan chăm sóc, vun trồng mối liên hệ với Đấng Christ; có Ngài là có tất cả.
- Đa-vít chọn giữ mối liên hệ với Chúa nên phước lành theo ông suốt đời.
- Ma-thi-ơ 6:33: trước hết hãy tìm nước Đức Chúa Trời, mọi điều khác sẽ được thêm cho.
-
III. Phước thiên liêng qua Đức Thánh Linh
- Phước đến từ Cha, qua Con, theo đường Đức Thánh Linh vào đời sống tín hữu.
- Minh họa: tiền cha gửi con phải qua ngân hàng mới đến tay con.
- Đức Thánh Linh đem sự sống của Đấng Christ cho ta, không chỉ chuyển phước; như người yêu thật muốn chia sẻ đời sống chứ không chỉ nhận quà.
- Chuyện A.B. Simpson: từ tìm ơn phước chuyển sang tìm chính Chúa.
- Đức Thánh Linh làm sống lại người chết thuộc linh, mở mắt để ta hiểu Lời Chúa.
-
IV. Phước lớn nhất là phước thuộc linh
- Tân Ước đo phước bằng những điều trên trời, không bằng của cải như thời Cựu Ước.
- Tín hữu là công dân trên trời, sống ở đây như khách lạ nhưng không bỏ thế gian.
- Phước lớn nhất: được tha tội, biết ý muốn mầu nhiệm của Chúa, dự phần cơ nghiệp, được Đức Thánh Linh ấn chứng.
- Sống thọ mà chưa được cứu thì không phải là phước.
-
Kết luận
- Mời cả Hội Thánh đứng lên hát một bài thánh ca như lời cầu nguyện, xin Chúa cho mình chỉ tìm Ngài trong năm mới.
- Sau đó là lời chúc phước và kết thúc.
Bài liên quan
- 40:00
- 36:07
- 32:47
- 46:03
- 30:48
- 56:45
- 39:28
- 33:21