Lời Cho Tuổi Tình
Bố cục bài giảng
Khi cuộc đời rơi vào cơn bất lực và đau đớn tột cùng, chỉ còn cách kêu cầu Chúa ban sự sống, sức lực và một tấm lòng được mở rộng.
-
Mở đầu
- Thi-thiên 119 dùng các chữ cái Hê-bơ-rơ, mỗi chữ tám câu; hôm nay suy gẫm đoạn chữ Dalet, câu 25-32.
- Dàn ý: bất lực cùng cực (câu 25-27), đau đớn tột cùng (câu 28-31), ân sủng kỳ diệu (câu 32).
- Kinh Thánh trung thực với cả những mặt tối của đời sống, chuẩn bị chúng ta cho lúc bất thường chứ không chỉ lúc bình thường.
-
I. Trong sự bất lực cùng cực
- Linh hồn dính vào bụi đất: con người được dựng từ bụi đất và hơi thở Chúa, nay kẹt cứng trong sự chết, sức mình không thoát được.
- Minh họa: người đi cắm trại một mình bị đá kẹt tay nhiều ngày, không ai cứu được.
- Lời cầu xin đầu tiên: xin Chúa khiến con sống lại theo lời Ngài, vì sự sống chỉ đến từ Chúa.
- Kể rõ đường lối mình cách chân thành, Chúa đáp lời; rồi xin Chúa dạy và cho hiểu để suy gẫm công việc lạ lùng của Ngài.
-
II. Trong sự đau đớn tột cùng
- Linh hồn ưu sầu, nước mắt tuôn: có nỗi đau không ai chia sẻ được, chỉ còn biết xin Chúa làm vững bền theo lời Ngài.
- Minh họa: một học giả nổi tiếng chao đảo đức tin khi mất người thân yêu.
- Xin Chúa giữ khỏi con đường dối trá, vì trong cơn đau người ta dễ chụp lấy bất cứ chiếc phao giả nào.
- Xin ơn Chúa, vì ơn không thể mua; chọn con đường chân thật, bám lấy chứng cớ Chúa và xin đừng để con quên.
-
III. Trong ân sủng kỳ diệu
- Câu 32 là kết quả bất ngờ: khi Chúa mở rộng lòng, tôi sẽ chạy theo con đường Ngài.
- Tấm lòng đã chết, đã kiệt quệ nay được Chúa mở rộng biên giới, suy nghĩ và tình cảm được đổi mới.
- Ân sủng này không có trên thế gian, chỉ có nơi Chúa; kẻ từng nằm liệt nay được chạy.
-
Kết luận
- Nhớ lại nỗi đau và sự chữa lành của Chúa, xin Ngài giúp chúng ta tin lời Ngài như Ma-ri đã thưa.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32