Lời Cầu Nguyện Đầu Năm
Bố cục bài giảng
Sứ đồ Phao-lô cầu xin cho chúng ta được hiểu trọn sự cứu rỗi: biết Chúa sâu hơn, thấy rõ giá trị mình trong Chúa, và sống theo hy vọng, cơ nghiệp và quyền năng của Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 1:15-23 Ê-phê-sô 1:3-14I Cô-rinh-tô 2:12-14Gióp 1:1Gióp 42:1-6Phi-líp 3:8Ê-phê-sô 5:14II Cô-rinh-tô 4:4Châm-ngôn 4:23Ê-phê-sô 3:10
-
Mở đầu
- Đọc Ê-phê-sô 1, bài giảng tập trung vào câu 15 đến 23.
- Đầu năm vẫn là lúc thích hợp để cầu nguyện và định hướng cho Hội Thánh.
- Ê-phê-sô được gọi là sách mô tả đầy đủ nhất về Hội Thánh; Phao-lô cầu cho tín hữu hiểu trọn sự cứu rỗi trong Đấng Christ.
-
I. Xin thần trí khôn sáng để biết Chúa
- Phao-lô thật ra chỉ cầu một điều: thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra để nhận biết Chúa.
- Biết Chúa là kinh nghiệm cá nhân riêng tư, trong sự hiệp nhất và tương giao với Ngài.
- Gióp từ chỗ nghe đồn về Chúa đến chỗ mắt thấy Ngài, một tiến trình biết Chúa sâu hơn.
- Muốn biết Chúa phải dành thì giờ với Ngài qua lời Chúa, cầu nguyện và tương giao.
-
II. Xin Chúa soi sáng con mắt của lòng
- Cần ánh sáng của Chúa mới thấy và hiểu được; kẻ thù đã làm mù mắt nhiều người.
- Con mắt của lòng: nơi sâu thẳm của suy nghĩ, cảm xúc và ý chí.
- Minh họa: tìm đồ trong nhà tối khó thế nào thì không có Chúa soi sáng khó hiểu thế ấy.
-
III. Biết hy vọng, cơ nghiệp và quyền năng
- Hy vọng của sự kêu gọi: được Chúa gọi từng người, có hy vọng sống không đổi thay.
- Chúng ta là cơ nghiệp vinh hiển của Chúa; Hội Thánh là kế hoạch Chúa dùng để bày tỏ Ngài, như chiếc huy chương của Ngài.
- Quyền năng vô hạn: Chúa sống lại, ngồi bên hữu Cha, muôn vật phục dưới chân Ngài, Hội Thánh là thân thể Ngài.
-
Kết luận
- Hai điều cho năm mới: đi sâu hơn trong sự biết Chúa bằng cách dành thì giờ với Ngài.
- Nhận ra giá trị cao quý của mình trong Chúa và sống xứng đáng với giá trị ấy.
- Mời cùng cầu nguyện lời cầu nguyện của Phao-lô cho chính mình.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21