Lo Lắng
Bố cục bài giảng
Chúa dạy đừng lo ăn, lo mặc, lo sống được bao lâu, vì Cha trên trời yêu thương và lo cho chúng ta; hãy tìm kiếm nước Ngài trước hết.
-
Mở đầu
- Lời chúc mừng năm mới.
- Lo lắng như căn bệnh mãn tính; người trẻ, người già, người mới đến đều có nỗi lo riêng.
-
I. Không lo ăn
- Hãy xem chim trời: không gieo gặt mà Cha trên trời vẫn nuôi; ta quý trọng hơn chim.
- Chúa không bảo ngồi chờ, nhưng đừng dồn hết sức vào việc kiếm tiền và tích trữ.
- Minh họa: nhà triệu phú vẫn nói chỉ cần thêm một ít nữa.
-
II. Không lo mặc
- Hoa huệ ngoài đồng không làm lụng mà được mặc đẹp hơn vua Sa-lô-môn.
- Giá trị thật của con người nằm ở bản chất, tâm hồn, không phải áo quần; hãy giữ gìn sức khỏe.
-
III. Không lo sống được bao lâu
- Không ai nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm một khắc.
- Thời hạn sống ở trong tay Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Chúa lo cho ta vì yêu thương, dù ta có tin Ngài hay không.
- Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính Ngài trước hết; đừng quá lo cho ngày mai.
Bài liên quan
- 13:42
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25
- 54:54