Living Life in The Middle
Bố cục bài giảng
Như sứ đồ Giăng trên đảo Bát-mô, chúng ta sống giữa lúc chưa trọn vẹn nhưng vẫn thành công khi biết mình ở nơi Chúa chọn, thông công với Ngài, phục tùng Ngài và lắng nghe tiếng Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 1:9-20 Khải-huyền 1:8Khải-huyền 1:17-18Khải-huyền 21:4Ma-thi-ơ 26:39Ê-phê-sô 3:20Rô-ma 1:1
-
Mở đầu
- Vui mừng được thờ phượng Chúa cùng Hội Thánh.
- Niềm hy vọng khi giới trẻ sẵn sàng được sai đi rao Tin Lành; có thể chính các dân tộc thuộc thế giới thứ ba sẽ đem Tin Lành đến người cuối cùng.
-
Dẫn nhập: Sống ở khúc giữa của cuộc đời
- Giăng bị lưu đày ở đảo Bát-mô vào ngày của Chúa, không ở lúc khởi đầu hay kết thúc hoàn hảo mà ở khúc giữa.
- Ta tin lúc đầu mọi sự tốt đẹp và lúc cuối sẽ hoàn hảo, nhưng khúc giữa thường đầy đau thương.
- Minh họa: một mục sư trẻ được cầu nguyện chữa lành nhưng vẫn qua đời; một nữ thi sĩ mất cha mẹ, bị tàn tật nhưng làm thơ về ân điển Chúa tăng khi gánh nặng tăng.
- Mỗi người có đảo Bát-mô riêng: bệnh tật, gia đình tan vỡ, Hội Thánh đau thương, nhưng vẫn có thể sống thành công trong Chúa.
-
I. Biết mình đang ở nơi Chúa chọn
- Giăng nói ông ở Bát-mô vì Lời Đức Chúa Trời; chính tại đó Chúa hẹn gặp và ban sách Khải Huyền.
- Phao-lô cũng viết nhiều thư quý trong tù.
- Minh họa: lần đầu xa con cái khi đi phục vụ nước ngoài, hai vợ chồng đã quyết định ở lại theo ý Chúa và thấy Ngài làm nên nhiều việc.
-
II. Sống thông công liên tục với Chúa
- Ở trong Thánh Linh thì không than phiền mà ngợi khen, thờ phượng và cầu nguyện.
- Một mục sư Đức thời chiến tranh chôn nhiều người mỗi ngày vẫn viết lời tạ ơn Chúa.
- Thờ phượng khiến lương tâm thức tỉnh, trí được nuôi dưỡng, lòng mở ra, ý chí phục tùng; nó không đổi hoàn cảnh nhưng đổi thái độ.
- Cầu nguyện là đến cùng Đấng toàn năng với tư cách người nghèo khó; minh họa: bà lão cô đơn mà không bao giờ cô đơn vì ở với Chúa.
-
III. Phục tùng Đấng Christ
- Giăng ngã xuống chân Chúa; hãy để Ngài làm Chúa trong đời sống, gia đình và Hội Thánh.
- Nô lệ tự nguyện theo luật Cựu Ước xin ở lại phục vụ chủ trọn đời; Phao-lô tự nhận mình là nô lệ của Chúa.
- Chúa Giê-xu là gương mẫu phục tùng ở vườn Ghết-sê-ma-nê; Đấng tể trị là điều tốt nhưng cũng là điều đáng kính sợ.
-
IV. Nghe tiếng Chúa
- Ta nghe nhiều tiếng nói nhưng hãy lắng nghe tiếng Ngài.
- Chúa đặt tay phải trên Giăng và phán đừng sợ: Ngài là Đầu tiên và Cuối cùng, cầm chìa khóa sự chết và âm phủ.
-
Kết luận
- Cầu xin Chúa giúp ta luôn nhìn Ngài và sống trong hy vọng, thờ phượng và cầu nguyện.
- Xin hạ mình xuống để danh Chúa được tôn cao.
Bài liên quan
- 1:03:39