Liên Hiệp Hữu Cơ
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu là gốc nho, chúng ta là nhánh; phải ở trong Ngài bằng mối liên hệ sống động hằng ngày thì mới kết quả.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 15:1-8 Giăng 6:56-57Ê-sai 5:1-4Lu-ca 6:43-46Mác 7:6Ma-thi-ơ 21:18-19Giăng 14:19Ga-la-ti 5:22-23Giăng 10:10
-
Mở đầu
- Minh họa: chiếc va-li trống của người đã qua đời; thời gian Chúa cho phải dùng để lại điều có ích.
- Mỗi dân tộc có một loại cây biểu tượng; Chúa dùng cây nho làm hình ảnh về mối liên hệ với Ngài.
- Đền thờ đẹp đẽ vẫn bị phá hủy, còn Chúa Giê-xu là gốc nho thật.
-
I. Liên hiệp hữu cơ là gì
- Không chỉ là làm thành viên Hội Thánh, đi lễ, dâng hiến hay nhận báp-têm.
- Là nhánh dính liền với gốc, nhờ sự sống của gốc mà sinh trái; chữ then chốt là cứ ở trong Chúa.
- Được liên hệ với Chúa là ân điển lớn lao cho người yếu đuối như chúng ta.
-
II. Hữu cơ, không phải máy móc
- Liên hiệp máy móc là thờ Chúa bằng môi miệng và hình thức, lòng thì xa Ngài.
- Nhánh không kết quả sẽ bị cắt; nhánh có kết quả được tỉa sửa để sinh nhiều trái hơn.
- Phục vụ Chúa không phải để làm vui người này người kia mà vì Chúa của mình.
- Minh họa: chiếc đồng hồ báo thức và những bộ máy ráp nối.
-
III. Kết quả của sự liên hiệp với Chúa
- Ở trong Chúa thì sinh nhiều trái; phải tin Chúa cho chính mình chứ không vì người khác.
- Chúa biến đổi đời sống một cách kỳ diệu.
- Minh họa: con sâu xấu xí hóa thành bướm; một người từng sống bạo lực được Chúa đổi mới và làm chứng cho Ngài.
- Kết quả cụ thể: chín trái của Thánh Linh, khao khát Lời Chúa, cầu nguyện, tha thứ, quan tâm người khác.
-
Kết luận
- Ma quỷ tìm mọi cách làm đứt mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa.
- Phải ở trong gốc mọi ngày, không chỉ dịp lễ; sống giữa thế gian mà không giống thế gian.
- Minh họa: hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
- Cầu xin Chúa cho mình trở thành nhánh nho có kết quả cho Ngài.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49