Lễ Vật Phải Lẽ
Bố cục bài giảng
Như các nhà thông thái dâng vàng, nhũ hương, một dược vì nhận biết Chúa Jêsus là ai, ta cũng dâng lễ vật phải lẽ cho Vua trên muôn vua.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 2:1-23 Ê-sai 9:1-7Giăng 14:6Phi-líp 2:6-8Rô-ma 12:1Giăng 13:35I Cô-rinh-tô 15:19
-
Mở đầu
- Kỷ niệm tuổi nghèo ở Việt Nam và niềm khao khát giúp người nghèo; lời Chúa là con cá thiêng liêng cho mọi người.
- Gia phổ Chúa Jêsus có huyết thống nhiều dân tộc: Ngài là Con Người trọn vẹn và là Đức Chúa Trời làm người.
- Dân Ngài đã khước từ Ngài, nên câu chuyện Giáng Sinh liên hệ mật thiết đến mỗi người.
-
I. Các nhà thông thái tìm kiếm Chúa hết lòng
- Từ phương Đông xa xôi, họ nghiên cứu thiên văn và Kinh Thánh của người Do Thái.
- Họ bất chấp gian nan vì nhận biết đây là Đức Chúa Trời và có trách nhiệm thờ lạy Ngài.
- Đối với Chúa Jêsus chỉ có hai cách đáp lại: khước từ hoặc quỳ gối thờ phượng, không có chỗ ở giữa.
-
II. Ba món quà phải lẽ
- Vàng: dâng cho Vua trên muôn vua.
- Nhũ hương: sự thờ phượng chỉ dành cho Đức Chúa Trời.
- Một dược: Đấng Mê-si đến để chết chuộc tội.
- Ba món quà đúng với con người thật của Chúa Jêsus.
-
III. Giáng Sinh và sự tái lâm của Chúa
- Lời tiên tri Ê-sai 9: ánh sáng lớn, Con trẻ sinh cho chúng ta, Đấng Lạ lùng, Chúa bình an.
- Lời ấy chỉ trọn khi nhìn cả Giáng Sinh lẫn sự tái lâm; không có tái lâm, đức tin của ta là vô ích.
- Mừng Giáng Sinh với khát vọng Chúa trở lại; ai trông đợi Ngài thì phục vụ mạnh mẽ hơn.
-
IV. Ba món quà chúng ta dâng cho Chúa
- Thờ phượng phải lẽ: bằng tấm lòng thành, nhờ sự sống của Đấng Christ và lời Ngài; ngày càng giống Chúa.
- Tình anh em: yêu thương, tha thứ, hiệp một, nói thật để xây dựng nhau.
- Kỷ luật thuộc linh: vâng phục và hạ mình như Chúa Jêsus, dâng đời sống thanh khiết.
- Hồi hương cùng Con Trẻ: ông Hê-rốt tượng trưng cho bản ngã xác thịt; Chúa đã đóng đinh tội lỗi và cất xa chúng ta.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02