Lạy Chúa Tôi
Bố cục bài giảng
Đức tin đem lại phước hạnh; Thô-ma từ chỗ đòi thấy mới tin đã gặp Chúa và xưng: Lạy Chúa tôi, lạy Đức Chúa Trời tôi.
-
Mở đầu
- Nhiều người nói thấy mới tin, nhưng có những điều không thấy mà vẫn phải tin, như tình yêu và sự công chính.
- Không có đức tin thì không sống được trong xã hội, cũng không kinh nghiệm được phước hạnh Chúa.
-
I. Thô-ma nói "Tôi không tin" và đánh mất phước hạnh
- Chúa cho các môn đồ nhiều thử nghiệm; những người nữ đã vượt qua bằng tình yêu và đức tin.
- Chúa cảm thông nỗi sợ hãi, ban bình an, cho xem tay và sườn, rồi sai phái và ban Đức Thánh Linh.
- Thô-ma muốn thấy dấu đinh: dấu của tình yêu, sự hy sinh, chiến thắng và tội lỗi mình gây ra.
- Ông ở lại chờ đợi vì muốn tin, nhận biết vô tín đem lại bối rối và khốn khổ.
-
II. "Lạy Chúa tôi"
- Cửa vẫn đóng vì các môn đồ còn sợ; ta không thể thuyết phục người khác bằng đức tin yếu đuối.
- Chúa ban bình an liên tục: bình an với Đức Chúa Trời, giữa sóng gió, và bình an nội tâm.
- Chúa bảo chớ cứng lòng; vô tín là cứng cổ, không thể đổ thừa hoàn cảnh hay người khác.
- Thô-ma xưng Chúa là Chủ và là Đức Chúa Trời của mình, đầu phục trọn vẹn và đi rao giảng.
-
Kết luận
- Xin được gặp Chúa, kinh nghiệm phước hạnh của người tin và được Chúa sai phái đem phước đến cho nhiều người.
Bài liên quan
- 31:57
- 27:18
- 21:22
- 20:07
- 24:31
- 35:35
- 24:13
- 28:15