Làm Sao Giảm Thiểu Căng Thẳng
Bố cục bài giảng
Theo Phi-líp 4:4-9, muốn bớt căng thẳng thì đừng lo phiền, hãy cầu nguyện chi tiết, tạ ơn và giữ tư tưởng đúng; sự bình an của Chúa sẽ canh giữ lòng ta.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 4:4-9 Gióp 14:1Giăng 10:10II Các Vua 4:1-7Thi-thiên 91:5-7Ma-thi-ơ 6:25-34Lu-ca 12:16-21Lu-ca 18:41I Phi-e-rơ 5:7Gia-cơ 4:2I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18Gióp 2:9-10Châm-ngôn 23:7Rô-ma 12:2Cô-lô-se 3:15Giăng 14:27
-
Mở đầu
- Đọc Phi-líp 4:4-9.
- Lời khích lệ hội thánh khao khát người được cứu: Chúa ban phước theo tấm lòng khao khát và sự kiên trì cầu xin.
- Đức tin bước vào chỗ nước sâu, không còn kiểm soát được, chỉ nhìn xem Chúa làm.
-
Đề tài: giảm thiểu căng thẳng
- Cuộc sống nhiều áp lực, lo âu và đau khổ; nhiều người chỉ cắn răng chịu đựng.
- Kinh Thánh bảo hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn; muốn vậy phải biết cách giảm căng thẳng.
-
I. Chớ lo phiền gì hết
- Đừng trông chờ và lập kế hoạch cho điều bất hạnh, vì như thế là mở cửa cho kẻ thù.
- Hãy có đức tin và kế hoạch cho điều tốt lành. Minh họa: người đàn bà góa và bình dầu của Ê-li-sê.
- Lo lắng là nhận trách nhiệm Chúa không giao; phần lớn điều lo không bao giờ xảy ra.
- Học sống từng ngày, mỗi ngày có sự khó nhọc đủ rồi; Phao-lô viết thư này khi đang ở tù.
-
II. Trong mọi sự hãy cầu nguyện
- Cầu nguyện không hẳn được nhậm theo ý ta nhưng được bình an, lo phiền tan đi.
- Cầu nguyện cần chi tiết, nhắc từng nhu cầu, từng người, như Chúa hỏi người mù muốn Ngài làm gì.
- Chúa chăm sóc từng chi tiết đời ta; Gia-cơ nói ta không nhận vì không cầu xin.
-
III. Cầu nguyện với lòng tạ ơn
- Hãy đếm từng ơn lành của Chúa, không kể chung chung; người biết ơn càng được ban thêm.
- Gặp thử thách đừng quên ơn phước cũ, như Gióp đáp lời vợ mình.
- Minh họa: tờ giấy trắng có một chấm mực, ta chỉ thấy chấm đen mà quên khoảng trắng rộng lớn.
-
IV. Suy nghĩ những điều đúng
- Lo lắng bắt nguồn từ lòng và tư tưởng, không phải từ hoàn cảnh; Chúa giữ lòng trí ta trước rồi mới giải quyết hoàn cảnh.
- Tâm trí như cần số xe: phải chọn lọc điều đưa vào qua sách báo, phim ảnh, bài hát.
- Dùng tám tiêu chuẩn của Phao-lô để lọc tư tưởng; đừng giữ cái đúng của mình mà phải giao sự công bình cho Chúa.
- Kết quả là sự bình an của Chúa canh giữ và làm trọng tài trong lòng, ở trong sự tương giao với Chúa Jêsus.
-
Kết luận
- Tóm lại: chớ lo phiền, cầu nguyện, tạ ơn, giữ tư tưởng đúng thì sống bình an.
- Lo lắng là bày tỏ thiếu tin Chúa yêu thương và quyền năng; ai ít cầu nguyện thì dễ lo.
- Mời hội thánh xét lòng, ăn năn và cầu nguyện quyết tâm thay đổi.
Bài liên quan
- 53:00
- 58:59
- 31:22
- 40:41