Làm Gì Khi Phạm Tội Cùng Chúa

Tải MP3
Thi-thiên

Bố cục bài giảng

Khi con cái Chúa phạm tội, hãy mau xưng tội và ăn năn để được tha thứ, che chở, dẫn dắt và vui mừng, thay vì giấu giếm hay chạy trốn.

  1. Mở đầu

    • Phước của người được tha thứ: tội lỗi được tha, khỏa lấp, không kể đến.
    • Minh họa: một người tha thứ kẻ làm hại mình và cho họ cơ hội thứ hai; người ấy đổi đời, sau trở thành bác sĩ nhãn khoa.
  2. I. Ai cũng phạm tội, kể cả con cái Chúa

    • Bốn chữ chỉ tội: vi phạm, tội lỗi, gian ác, dối trá; gốc của tội là biết Chúa mà không tôn thờ và tạ ơn Ngài.
    • Người chưa tin chịu cơn thạnh nộ của Chúa; ai ở trong Đấng Christ thì không còn bị kết tội.
    • Đa-vít và Phao-lô đều thừa nhận mình còn phạm tội; Chúa sửa phạt người Ngài yêu.
    • Đối chiếu với các điều răn, ai cũng thấy mình có lỗi, kể cả tội kín giấu.
  3. II. Con cái Chúa khác người ngoại, và hậu quả của tội

    • Con cái Chúa đau buồn khi phạm tội, không miệt mài và không làm nô lệ cho tội.
    • Đức Thánh Linh cáo trách và ban sức thắng tội; ai cố tình miệt mài thì nên xét mình có phải con Chúa không.
    • Khi nín lặng giấu tội thì xương cốt hao mòn, lương tâm rên siết rồi chai lì.
    • Tội là món nợ không trả nổi; Chúa tha, khỏa lấp và không kể, xóa sạch như chưa từng nợ.
  4. III. Cách nhận sự tha thứ: xưng tội và ăn năn

    • Xưng tội là đồng ý với Chúa về tội mình, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác.
    • Phải trong sáng trước mặt Chúa, không trốn như A-đam, không lấy việc thiện bù lại.
    • Bốn sai lầm: chậm ăn năn, lấy việc làm thay thế, không tha thứ chính mình, không tha thứ người khác.
  5. IV. Kết quả: che chở, dẫn dắt, vui mừng

    • Được che chở: Chúa là nơi trú ẩn như thành ẩn náu; cơn nước lụt hoạn nạn không lan đến tâm hồn.
    • Khi phạm tội đừng chạy trốn mà hãy đến gần Chúa, vì Ngài là Cha nhân từ, không phải quan tòa kinh khiếp.
    • Được dẫn dắt: Chúa dạy dỗ chỉ đường; đừng như ngựa như la phải dùng khớp hàm mới chịu vâng lời.
    • Được vui mừng: người tin cậy Chúa được sự nhân từ bao phủ; minh họa: người mẹ tha thứ đứa con quên đón mình.
  6. Kết luận

    • Nếu ai phạm tội, chúng ta có Đấng biện hộ với Cha là Chúa Giê-xu Christ, Đấng công chính, cũng là của lễ chuộc tội chúng ta.

Bài liên quan