Làm Con của Đức Chúa Trời
Bố cục bài giảng
Khi cầu nguyện Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng ta nhận biết Cha là Đấng yêu thương, thành tín, gần gũi, toàn năng, và nhìn nhau như anh em trong một gia đình.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 6:9-13 Thi-thiên 68:5Mác 14:36Rô-ma 8:15Rô-ma 8:29Thi-thiên 103:13I Phi-e-rơ 5:7Gia-cơ 1:17II Ti-mô-thê 2:13Hê-bơ-rơ 13:8Thi-thiên 34:18Thi-thiên 56:8Thi-thiên 121Ê-phê-sô 3:20Lu-ca 1:37Ê-phê-sô 4:32Giăng 1:12
-
Mở đầu
- Đức Chúa Trời là Cha của kẻ mồ côi; mối liên hệ cha con quan trọng trước mặt Ngài.
- Làm con Đức Chúa Trời là điều vinh hạnh lớn, một bảo vật của Tin Lành.
- Bài cầu nguyện chung quen thuộc nhưng thường đọc theo thói quen, không suy nghĩ.
-
I. Lạy Cha: mối liên hệ cha con
- Kinh Cựu Ước chỉ dùng chữ Cha cho Đức Chúa Trời vài lần; Chúa Giê-xu dùng khoảng 150 lần trong Tân Ước.
- Ngài cầu nguyện mỗi sáng và tại vườn Ghết-sê-ma-nê gọi Ba-ba, Cha, cách thân thương.
- Trên thập tự giá Ngài kêu Đức Chúa Trời của con vì mang tội lỗi nhân loại, mối liên hệ bị cắt đứt trong khoảnh khắc.
-
II. Cha chúng ta yêu thương và thành tín
- Nhiều người không biết cha mình, hoặc có hình ảnh người cha méo mó nên hiểu sai về Đức Chúa Trời.
- Đức Chúa Trời là Cha yêu thương, chăm sóc; hãy trao mọi lo lắng cho Ngài.
- Quá lo lắng là dấu hiệu quên mình có Cha trên trời.
- Ngài thành tín, không đổi thay như bóng chuyển dịch; sự ban cho và kêu gọi của Ngài không thay đổi.
-
III. Cha chúng ta gần gũi và toàn năng
- Ngài ở gần mọi người kêu cầu Ngài, hiểu cả những điều sâu kín không nói ra được, và trân quý nước mắt chúng ta.
- Đấng giữ Y-sơ-ra-ên không hề ngủ.
- Không có việc gì quá khó cho Ngài; Ngài làm trổi hơn mọi điều ta cầu xin.
- Dù việc nhỏ hay lớn, đều có thể thưa với Cha.
-
IV. Chúng con: anh em trong một gia đình
- Chúa Giê-xu là Con trưởng và gọi chúng ta là anh em.
- Mọi người tin Chúa, mọi dân tộc, ngôn ngữ và lứa tuổi đều là con của một Cha.
- Phải đối xử nhau nhân từ, dịu dàng, tha thứ; nếu không coi nhau là anh em thì đừng đọc lời Lạy Cha như con vẹt.
-
Kết luận
- Cơ đốc giáo là nhận biết Đức Chúa Trời là Cha; ai nhận Chúa Giê-xu thì được quyền làm con Đức Chúa Trời.
- Ai chưa kinh nghiệm sự cứu rỗi, hãy tiếp nhận Chúa; ai chỉ đi nhà thờ mà chưa gần gũi Cha, hãy xin Chúa cho biết Ngài.
- Lời mời đứng lên cầu nguyện.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02