Làm Chiên Của Chúa
Bố cục bài giảng
Chiên của Chúa nghe tiếng Ngài, được Ngài biết đến và đi theo Ngài; ai thuộc về bầy Ngài thì có sự bình an và yên nghỉ.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 10:22-30 Thi-thiên 23Công-vụ các Sứ-đồ 13:2Ma-thi-ơ 7:21-23Lu-ca 10:30-37Phi-líp 3:10
-
Mở đầu
- Hội Thánh đang tìm cách phục vụ nhóm nói tiếng Anh và đến với cộng đồng người Việt.
- Cha mẹ và con cái thuộc các thế hệ khác nhau cần thông cảm nhau; trên hết, mọi người thuộc về lối sống của Đấng Christ.
-
Bối cảnh Giăng 10
- Người Do Thái hỏi Chúa Jêsus là ai; Ngài đáp họ chẳng tin vì không phải là chiên của Ngài.
- Có người thành đạt mà lòng vẫn trống rỗng, muốn tin Chúa mà chưa tin được.
-
I. Chiên nghe và nhận ra tiếng Chúa
- Chiên là loài nhút nhát, dễ xao động, cần người chăn mới yên nghỉ.
- Nghe tiếng Chúa qua việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện thật lòng, phục vụ người nghèo khó và qua Hội Thánh.
- Minh họa: người Sa-ma-ri nhân lành gặp Chúa khi dừng lại giúp người bị thương.
-
II. Chúa biết chiên của Ngài
- Không phải ai gọi Chúa là Chúa cũng vào nước Trời; chỉ ai làm theo ý Cha.
- Có người làm nhiều việc nhân danh Chúa mà Ngài chưa biết họ; cần biết Chúa và được Chúa biết.
-
III. Chiên đi theo Chúa
- Theo Chúa nghĩa là làm môn đồ, tìm ý Ngài, từ bỏ mình và vác thập tự giá.
- Dấu hiệu là lòng bình an giữa biến cố bên ngoài vì có Chúa ở cùng.
-
Kết luận
- Hãy tự hỏi: mình có nghe tiếng Chúa và nếm sự yên nghỉ trong Ngài chưa.
- Minh họa: người mẹ tiễn con ra đi, chỉ mong con thuộc bầy của Chúa là Đấng Chăn Hiền Lành.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02