Làm Chiên Của Chúa
Bố cục bài giảng
Quyết định khôn ngoan nhất là đặt mình làm chiên của Chúa, để Ngài chăn giữ, cung cấp, dẫn dắt và bổ linh hồn.
-
Mở đầu: quyết định làm chiên của Chúa
- Đa-vít có nhiều sai lầm nhưng quyết định đúng nhất là đặt mình làm chiên của Chúa.
- Quyết định khôn nhất là tin Chúa; quyết định dại nhất là khước từ Ngài.
-
I. Chúa là Đấng chăn, nên tôi sẽ chẳng thiếu thốn
- Không nhu cầu nào lớn hơn Chúa; không việc gì quá khó cho Ngài.
- Minh họa: gia đình diễn giả lúc khó khăn được Chúa cung cấp đúng lúc.
-
II. Chúa dẫn đến đồng cỏ xanh và mé nước bình tịnh
- Chiên cần người dẫn; Chúa dẫn ta qua Đức Thánh Linh.
- Đồng cỏ và mé nước chính là Lời Chúa, nuôi và làm thỏa mãn linh hồn.
- Minh họa: một nhà truyền giáo Trung Hoa tìm được đức tin, say mê đọc Kinh Thánh và hầu việc Chúa.
-
III. Chúa bổ lại linh hồn
- Chúa quan tâm đến linh hồn ta hơn tiện nghi thể xác.
- Minh họa: linh hồn gầy yếu vì bị bỏ đói Lời Chúa.
- Đôi khi Chúa cho hoạn nạn để đưa ta trở lại cầu nguyện và đọc Kinh Thánh.
-
Kết luận
- Mời những ai đang ở trong hoạn nạn đến với Chúa và quyết định làm chiên của Ngài.
Bài liên quan
- 40:24
- 9:34
- 15:16
- 14:51
- 29:30
- 32:20
- 33:24
- 29:36