Kỳ Vọng Của Đấng Christ 8
Bố cục bài giảng
Chúa đã ban vinh quang của Ngài cho chúng ta, nên chúng ta được kêu gọi sống vinh quang ngay trong đời này.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 17:22, 24-26 Rô-ma 8:29-30II Phi-e-rơ 1:4I Giăng 3:2Giăng 14:3Giăng 1:14I Giăng 2:6Cô-lô-se 2:6I Cô-rinh-tô 3:16Ga-la-ti 2:20Cô-lô-se 3:1-4Ma-thi-ơ 5:14-16
-
Mở đầu
- Bài cuối trong loạt học lời cầu nguyện của Chúa ở Giăng 17: sống vinh quang.
- Bốn lý do chúng ta phải sống vinh quang giữa cuộc đời.
-
I. Vì chúng ta đã nhận vinh quang từ Chúa
- Chúa nói đã ban vinh hiển cho chúng ta (thì quá khứ), không chỉ ở thiên đàng mà ngay bây giờ.
- Vinh hiển ấy là được kể làm thánh đồ, có Thánh Linh ngự, là đền thờ và con cái của Đức Chúa Trời.
- Nếu đời sống không bày tỏ vinh quang thì như để đèn dưới thùng.
-
II. Vì chúng ta sẽ ở trong vinh quang với Chúa
- Chúa xin cho chúng ta ở nơi Ngài ở để ngắm xem vinh hiển của Ngài; thân thể sẽ được biến hóa giống thân thể Chúa.
- Minh họa: truyền thuyết Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai, không hợp với cảnh tiên nên trở về trần thế; nếu không tập sống vinh quang bây giờ thì sẽ không thích hợp với thiên đàng.
- Thiên đàng của Chúa khác với quan niệm về thiên đàng của các tôn giáo khác.
-
III. Vì chúng ta đã nhận biết vinh quang của Chúa
- Thế gian chẳng biết Cha, nhưng chúng ta đã nhận biết Chúa Giê-xu và vinh hiển Ngài.
- Đã nhận biết thì phải bước đi như Chúa đã bước đi.
-
IV. Vì Chúa vinh quang ngự trong chúng ta
- Tình yêu của Chúa và chính Ngài ở trong chúng ta; đời sống ta là đền thờ của Chúa.
- Như đền tạm và đền thờ xưa đầy vinh quang Chúa, nhưng đền thờ bị làm ô uế khiến Chúa buồn lòng.
- Muốn sống vinh quang phải để Chúa Cứu Thế sống trong ta, không sống theo con người cũ.
-
Kết luận
- Minh họa: chim phượng hoàng được nuôi giữa bầy vịt tưởng mình là vịt; con dân Chúa phải nhận ra thân phận cao quý của mình.
- Hãy tìm các sự ở trên trời; đời sống đã được dấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời, và kêu gọi sống vinh quang.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10