Kỳ Vọng Của Đấng Christ 4
Bố cục bài giảng
Người thuộc về Chúa phải làm vinh hiển Ngài bằng cách sống đạo giữa đời và hiệp một trong danh Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 17:9-11 Rô-ma 1:21-32II Cô-rinh-tô 2:15Rô-ma 14:7-9Ê-sai 43:7Giăng 17:15Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47Giăng 13:35I Cô-rinh-tô 10:31
-
Mở đầu
- Nhắc lại ba bài trước: tôn vinh Cha, sự sống đời đời, bày tỏ Cha.
- Bài này: Chúa kỳ vọng các môn đồ làm vinh hiển Ngài; ba câu hỏi là ai, vì sao và bằng cách nào.
-
I. Ai phải làm vinh hiển Chúa (c.9)
- Thế gian, tức tinh thần chống nghịch Đức Chúa Trời, không làm vinh hiển Chúa; Rô-ma 1 mô tả tinh thần ấy: biết Chúa mà không tôn Ngài, xem tội lỗi là tự nhiên.
- Người thuộc về Chúa là vinh quang của Ngài, như mười một sứ đồ xuất thân bình thường mà thay đổi thế giới.
- Ta là mùi thơm của Đấng Christ giữa người được cứu và người hư mất.
-
II. Vì sao phải làm vinh hiển Chúa (c.10)
- Vì ta thuộc về Chúa: Ngài đã mua ta bằng giá rất đắt là mạng sống Ngài; sống hay chết ta đều thuộc về Chúa.
- Vì mục đích đời sống của ta là tôn vinh Ngài; Ê-sai 43:7 cho biết ta được dựng nên vì vinh quang Chúa.
-
III. Làm vinh hiển Chúa bằng cách nào (c.11)
- Sống đạo giữa đời, không xuất thế: Chúa không cất ta khỏi thế gian mà giữ ta khỏi điều ác, như hoa sen sống trong bùn vẫn giữ sự thanh khiết.
- Hiệp một trong danh Chúa: chia rẽ làm tổn thương danh Ngài, yêu thương nhau thì thế gian nhận biết ta là môn đồ.
- Minh họa: Hội Thánh đầu tiên đồng lòng cầu nguyện, sau đó cùng nhau sống thông công và được thêm người.
-
Kết luận
- Dù ăn, uống hay làm việc gì, hãy làm vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời.
- Cùng cầu nguyện xin Chúa giúp ta sống làm vinh hiển Ngài giữa đời.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10