Kinh Lạy Cha – Phần 3
Bố cục bài giảng
Xin "nước Cha được đến" là xin tuân phục quyền cai trị của Chúa trong đời mình và mong chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại làm vua.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 6:10 Mác 1:15
-
Mở đầu
- Ngày nay hiếm nơi vua thật sự nắm quyền, nhưng có một vương quốc mà Vua thật sự cai trị: nước của Đức Chúa Trời.
- Lời giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu: kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.
-
I. Tuân phục thẩm quyền của Chúa
- Ai cũng sống dưới một thẩm quyền; nói mình tự chủ là tự đặt mình làm chủ.
- Chúa ban sự sống, sức khỏe, trí khôn; không nhận quyền Ngài là mâu thuẫn.
- Ăn năn và tin Chúa Giê-xu, Đấng chết thay ta, thì được vào vương quốc của Ngài.
-
II. Mong chờ Chúa trở lại làm vua
- Đức tin không chỉ nhìn về việc Chúa đã làm mà còn mong chờ ngày Ngài trở lại.
- Ngày ấy mọi người phải phục quyền Ngài; ai khước từ Phúc Âm sẽ chịu hình phạt đời đời.
-
Kết luận
- Tôn Chúa là Chúa, là chủ đời sống, sống theo sự hướng dẫn của Ngài.
- Cùng cầu nguyện để Chúa cai trị đời mình và mong Chúa mau trở lại.
Bài liên quan
- 9:43
- 10:11
- 8:40
- 7:56
- 8:58
- 9:28
- 42:29
- 14:56