Kinh Lạy Cha – Phần 2
Bố cục bài giảng
Cầu nguyện vừa là tâm giao với Cha, vừa là tôn thờ; xin "danh Cha được thánh" nghĩa là sống thánh khiết để người khác thấy Chúa qua đời sống mình.
-
Mở đầu
- Hai chữ "vinh danh" chỉ nên dành cho Đức Chúa Trời, như lời thiên sứ hát lúc Chúa giáng sinh.
-
I. Cầu nguyện là tâm giao và tôn thờ
- Sau khi gọi Chúa là Cha, Chúa Giê-xu dạy tôn thờ Ngài qua ba lời: danh, nước, ý Cha.
- Cần giữ quân bình: Chúa yêu thương nhân từ, nhưng cũng vĩ đại, thánh khiết, công chính.
-
II. Danh Cha được thánh
- Danh Chúa nói đến bản tính thánh khiết, công bình của Ngài.
- Minh họa: không thể nhìn thẳng mặt trời, huống chi Đấng tạo ra mặt trời; ngọn lửa bếp hiền hòa nhưng làm bỏng tay.
- Muốn danh Chúa được thánh thì đời sống ta cũng phải thánh.
-
III. Sống để danh Chúa được tôn thánh
- Thánh là sống giữa đời mà không bị ô nhiễm. Minh họa: hoa sen giữa bùn.
- Là ánh sáng và muối của đất, tạo ảnh hưởng tốt cho xã hội.
- Lấy danh Chúa làm chơi là xưng mình tin Chúa mà sống trái lời Ngài.
-
Kết luận
- Người khác có thể không thấy Chúa trực tiếp, nhưng họ thấy Chúa qua đời sống của ta.
- Hãy cầu nguyện "danh Cha được thánh" và sống đúng với lời cầu nguyện ấy.
Bài liên quan
- 9:43
- 7:57
- 8:40
- 7:56
- 8:58
- 9:28
- 42:29
- 14:56