Kích Thước Của Tình Yêu – Phần 2
Bố cục bài giảng
Phao-lô xin cho Hội Thánh được mạnh mẽ trong lòng, có Đấng Christ ngự trong lòng, kinh nghiệm tình yêu Chúa và biết Ngài làm trội hơn mọi điều ta xin.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 3:14-21 Ê-phê-sô 3:8II Phi-e-rơ 1:5Nê-hê-mi 6Rô-ma 7Ma-thi-ơ 12:34Thi-thiên 1Ê-sai 46:3-4Rô-ma 8:37-39Ma-thi-ơ 7:24-27Giăng 21:15-17
-
Mở đầu
- Ôn lại: lời cầu nguyện của Phao-lô xuất phát từ sự mầu nhiệm Chúa bày tỏ; ta cũng nắm giữ tin lành ấy và cần cầu nguyện cho người xung quanh.
- Hôm nay học nội dung lời cầu nguyện, từ câu 16 đến câu 19, rồi kết luận ở câu 20-21.
-
I. Mạnh mẽ trong con người bề trong
- Phao-lô xin cho các tín hữu mạnh mẽ về tâm linh (đức tin nơi Chúa), tâm trí (phân biệt phải trái), lương tâm nhạy bén và ý chí vâng theo Chúa.
- Hành vi bên ngoài dễ đổi hơn bản chất bên trong. Minh họa: ta có hai khuôn mặt, ngoài đường khác, trong nhà khác.
- Chỉ bởi quyền phép Đức Thánh Linh mới đổi được bên trong. Ngài ban theo sự giàu có vinh hiển, chứ không chỉ từ sự giàu có ấy.
- Minh họa: tác giả một bài thánh ca từng sa ngã rồi ăn năn trở lại; quyền năng Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi và thay đổi đời sống.
-
II. Đấng Christ ngự trong lòng bằng đức tin
- Chữ ngự khác chữ ở: không phải Chúa như một vị khách, mà là Chủ nhà, thoải mái làm chủ trong lòng ta.
- Nhiều người xem Chúa như khách hay như đầy tớ, chỉ kêu cầu khi cần.
- Lòng ta có phải đền thờ để Chúa ngự, hay là nơi ích kỷ, ganh ghét?
-
III. Kinh nghiệm tình yêu của Chúa
- Phải đâm rễ trong tình yêu, tức có mối liên hệ sâu sắc với Đấng Christ, như cây trồng gần dòng nước, không phải theo Chúa hời hợt.
- Phải vững nền: vâng lời Chúa, như nhà xây trên đá. Phải hiệp cùng các thánh đồ: Hội Thánh cho ta thấy sự bất toàn của mình và sự tha thứ của Chúa.
- Tình yêu Chúa có bốn chiều: rộng bao trùm mọi người, dài suốt đời, cao đến tận Ngài trên trời, sâu đến nơi tuyệt vọng.
- Kinh nghiệm tình yêu Chúa thay đổi đời sống: ta vâng lời vì yêu chứ không vì sợ, và có bình an, sự chấp nhận, giá trị.
-
IV. Đức Chúa Trời làm trội hơn mọi điều ta cầu xin
- Chúa có thể làm điều ta xin, rồi điều ta suy tưởng, rồi mọi điều, và trội hơn vô cùng mọi điều ấy.
- Đừng nói Chúa không thể đổi được tính nết hay thói quen của ai. Hãy phó đời mình để kinh nghiệm quyền năng và tình yêu của Ngài.
-
Kết luận: Vinh hiển cho Chúa
- Mục đích tối hậu của Hội Thánh là làm vinh hiển danh Chúa, qua mọi thời đại.
- Mối quan hệ trong Hội Thánh và cách tiếp xúc với cộng đồng đều phải làm vinh hiển danh Ngài.
Bài liên quan
- 47:19
- 48:21
- 53:11
- 47:54
- 45:22
- 53:09
- 46:46
- 1:02:59