Khuôn Mẫu Phục Vụ
Bố cục bài giảng
Qua việc Ma-ri xức dầu cho Chúa, chúng ta học khuôn mẫu phục vụ: biết Chúa, yêu Chúa, nắm cơ hội và dâng điều quý nhất cách khiêm nhường.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 12:1-8 Ma-thi-ơ 26:1-13Mác 14:3-9Lu-ca 10:38-42Lu-ca 7:36-50I Giăng 3:18Châm-ngôn 27:2I Cô-rinh-tô 15:58Giăng 15:4-5
-
Mở đầu
- Chào thăm các bà trong Đoàn Phụ Nữ và mời dự hội đồng kỳ tới.
- Mục đích buổi học: nhìn vào gương một phụ nữ xức dầu cho Chúa để học cách hầu việc Chúa tốt hơn và có kết quả hơn.
-
I. Người phục vụ
- Là người bình thường, Kinh Thánh không ghi chức phận; Chúa vẫn dùng những người như vậy.
- Là người biết rõ Chúa: ngồi dưới chân Ngài nghe lời dạy và hiểu Ngài sẽ chịu chết.
- Là người kính yêu Chúa bằng việc làm, không chỉ bằng lời nói.
-
II. Động cơ phục vụ
- Yêu Chúa và biết ơn Chúa vì Ngài chăm sóc, dạy dỗ và cứu anh của bà sống lại.
- Nhìn thấy thời điểm và cơ hội; cơ hội đã qua thì không trở lại. Minh họa: một cơ hội an ủi người buồn đã bị bỏ lỡ.
- Muốn làm điều tốt, đặc biệt cho Chúa, dù phải trả giá bằng cả một năm tiền công.
-
III. Phương cách phục vụ
- Tự nguyện, âm thầm, khiêm nhường, không phô trương.
- Dâng điều quý nhất và dâng trọn, không giữ lại gì cho mình.
- Làm đúng lúc, đúng việc, và làm điều mình có thể làm được; ví dụ lắng nghe và cầu nguyện cho nhau.
-
IV. Kết quả của sự phục vụ
- Bị hiểu lầm và chỉ trích; cần nhận góp ý để làm tốt hơn mà không nản lòng.
- Ma-ri im lặng, được chính Chúa bênh vực và khen ngợi.
- Việc làm có giá trị vĩnh cửu, được nhắc lại ở khắp nơi Tin Lành được giảng ra.
-
Áp dụng
- Dành thì giờ tâm giao với Chúa trước để biết ý Ngài; hầu việc vì yêu Chúa chứ không để được khen.
- Hầu việc tự nguyện, dâng điều tốt nhất, làm điều mình làm được, âm thầm và đúng lúc thì sẽ được Chúa khen thưởng.
Bài liên quan
- 49:34
- 53:27
- 51:29