Không Thể Tự Cứu
Bố cục bài giảng
Mọi người đều là tội nhân nên không ai tự cứu được mình hay cứu nhau; chỉ Chúa Giê-xu qua thập tự giá mới đem con người về với Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 3:23 Giăng 14:6
-
Mở đầu
- Tội lỗi là nan đề chung của nhân loại; hậu quả là sự chết thân xác và sự chết tâm linh.
- Người chết không cứu được người chết, nên con người cần phúc âm.
-
I. Mọi cố gắng của con người đều không đủ
- Phúc âm là chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời; mọi người đều là phạm nhân cùng bị giam, không ai phóng thích ai.
- Ba điểm: mọi người là tội nhân, án phạt của tội là sự chết, con người không thể tự cứu.
- Minh họa: căn phòng khóa kín của Pascal; người nhảy cao vẫn bị trọng lực kéo xuống.
- Tôn giáo là con người vươn lên Chúa, nhưng ai cũng thiếu mất vinh quang Ngài.
-
II. Thập tự giá là chiếc cầu từ trời đến
- Chúa Giê-xu tuyên bố: Ta là đường đi, chân lý và sự sống.
- Chỉ Đấng vô tội mới cứu được người có tội; Ngài chịu án chết thay chúng ta.
- Nhờ đó Đức Chúa Trời có cơ sở công chính để tha tội.
-
III. Đáp ứng bằng đức tin
- Đức Chúa Trời đã bắc nhịp cầu, nhưng ta phải bước qua bằng đức tin nơi Chúa Cứu Thế.
- Lời mời đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu hôm nay để nhận ơn cứu rỗi.
Bài liên quan
- 14:55
- 38:43
- 9:07
- 15:16
- 14:56
- 9:50
- 50:18
- 31:40
Cùng chủ đề
- 8:30
- 28:45
- 28:45
- 33:58
- 37:22
- 27:18