Không Thấy Mà Tin
Bố cục bài giảng
Dù chưa thấy Chúa bằng mắt thịt, chúng ta tin Ngài và được phước: niềm vui, bình an và sự cứu rỗi linh hồn.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 1:8-9 Lu-ca 10:23-24Lu-ca 10:38-42Công-vụ các Sứ-đồ 10:39Giăng 20:24-29Ê-phê-sô 1:17-18Ê-sai 1:18
-
Mở đầu
- Cùng đọc I Phi-e-rơ 1:8-9.
- Minh họa: người tín hữu nhận ra Chúa như thấy dấu chân lạc đà trên sa mạc.
- Chúng ta thấy Chúa trong thiên nhiên, trong thân thể mình và rõ nhất trong lời Ngài.
-
I. Các thánh thời Cựu Ước mong được thấy
- Dân Y-sơ-ra-ên mong đợi Đấng Mê-si, nhưng nhiều đấng tiên tri và vua chúa chưa được thấy.
- Chúa Giê-xu phán: phước cho mắt được thấy, tai được nghe điều các ngươi thấy nghe.
- Chúng ta được phước khi mở lời Chúa ra; cần dành riêng giờ ngồi dưới chân Chúa như Ma-ri.
-
II. Tín đồ Tân Ước mắt thấy tai nghe
- Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mang thân xác loài người để chúng ta thấy và nghe Ngài.
- Phi-e-rơ và các môn đồ làm chứng đã sống với Chúa, thấy Ngài chịu chết và sống lại.
- Đọc Kinh Thánh là thấy Chúa qua mắt các môn đồ; xin Chúa mở thần trí để nhận biết Ngài.
-
III. Phước cho người chẳng thấy mà tin
- Thô-ma chỉ tin khi chạm vết thương; Chúa phán phước cho kẻ chẳng thấy mà tin.
- Chúng ta chưa từng thấy Chúa bằng mắt trần nhưng đã tin, và nhận được phước ngay đời này.
-
IV. Phần thưởng của đức tin
- Vui mừng khôn xiết và bình an vì tội lỗi được tha, được quyền năng thắng tội.
- Biết mình là con cái Chúa, ở trong bàn tay Ngài dù tương lai bất định.
- Được sự cứu rỗi linh hồn, chắc chắn có sự sống đời đời theo lời hứa của Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 38:17
- 21:21
- 35:02
- 24:14
- 36:09
- 24:13
- 31:57
- 47:16