Không Nơi Nương Dựa
Bố cục bài giảng
Khi cùng đường, không ai giúp được, Đa-vít vẫn được Chúa che chở; nơi nương náu an toàn nhất là chính Chúa.
Kinh Thánh: 📖 I Sa-mu-ên 21:1-15 Thi-thiên 34:1-22Thi-thiên 56Thi-thiên 84:3-4Ma-thi-ơ 12:1-8I Sa-mu-ên 22:9-19
-
Mở đầu
- Đọc Nê-hê-mi 8:5-6 và I Sa-mu-ên 21:1-15.
- Minh họa: tài liệu giả trên thi thể một binh sĩ đánh lừa quân Đức, đổi cục diện chiến tranh.
-
I. Chạy đến Nốp, nơi thầy tế lễ
- Bị Sau-lơ truy sát, Đa-vít không còn chỗ nào an toàn, phải nói dối thầy tế lễ.
- Thầy tế lễ cho ăn bánh thánh; luật lệ đền thờ lập ra để phục vụ con người.
- Đô-éc có mặt tại đó và sẽ báo cho Sau-lơ, Đa-vít lại phải chạy; Đa-vít nhận thanh gươm của Gô-li-át.
-
II. Chạy đến Gát, giả điên
- Đa-vít liều chạy đến thành của quân thù Phi-li-tin, nơi Gô-li-át xuất thân.
- Bị nhận ra, Đa-vít giả điên; vua A-kích xua đuổi, vì Chúa che mắt để giữ lời hứa với Đa-vít.
- Đa-vít điều khiển được sự điên dại của mình, còn Sau-lơ để tính khí điều khiển mình.
- Đa-vít không khoe tài mình mà dâng sự ngợi khen cho Chúa.
-
III. Thi-thiên 34: nương náu nơi Chúa
- Mọi nơi nương dựa đều thất bại: tiên tri, Giô-na-than, thầy tế lễ, kẻ thù.
- Đọc Thi-thiên 34: Chúa gần người có lòng đau thương, cứu người nương náu nơi Ngài.
- Cầu xin người cô đơn, khốn cùng chạy về nương náu nơi Chúa.
Bài liên quan
- 29:03
- 29:59
- 22:22
- 47:00
- 28:29
- 22:01
- 20:27
- 33:02