Khôn Ngoan Hay Dại Dột

Tải MP3
Loạt bài: Hội Thánh Của Chúa I Cô-rinh-tô #Hội Thánh

Bố cục bài giảng

Chia rẽ, cay đắng và tự cho mình khôn ngoan theo đời này là cách phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời; Chúa bảo vệ Hội Thánh Ngài.

  1. Mở đầu

    • Minh họa: hiệu ứng domino, một quân ngã kéo theo cả hàng; việc đó cũng xảy ra trong Hội Thánh khi người có ảnh hưởng sa ngã.
    • Phao-lô cảnh cáo: gây chia rẽ là phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời.
  2. I. Hội Thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời

    • Mỗi tín hữu là đền thờ có Thánh Linh ngự; Hội Thánh là đền thờ lớn hơn.
    • Đóng cửa hay tịch thu nhà thờ không phá được Hội Thánh thật; đền thờ thật là tấm lòng con người.
    • Hội Thánh ở nhiều nước từng bị đàn áp mà vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.
  3. II. Chia rẽ phá hủy đền thờ

    • Chia rẽ ngăn cản sự hoạt động của Thánh Linh, Đấng đem hiệp một; muốn giữ hiệp một phải dùng dây hòa bình.
    • Cay đắng là vũ khí hiệu quả của Sa-tan, làm tan Hội Thánh lẫn gia đình; lời nói phải nêm thêm muối.
    • Dấu hiệu thật của Hội Thánh là yêu thương nhau; Hội Thánh hết yêu thương chỉ còn là bề ngoài.
    • Minh họa: xếp nhà bằng thanh gỗ, rút một thanh là sụp cả.
  4. III. Gốc rễ: tưởng mình khôn ngoan theo đời này

    • Người dùng khôn ngoan đời này đánh giá và chỉ trích các giáo sư thường gây tranh cạnh và không chịu nhận sai.
    • Họ rơi vào kiêu ngạo, khinh người và dựng hàng rào ngăn cách với anh em.
    • Phải cầu nguyện cho các nhà cầm quyền; Chúa có thể đổi thay tấm lòng người lãnh đạo.
    • Phao-lô khuyên hãy nên dại dột để nên khôn ngoan; biết mình không biết mới là khôn.
  5. IV. Chúa bảo vệ đền thờ và bắt kẻ khôn ngoan

    • Chúa bảo vệ người thuộc về Ngài như con ngươi của mắt.
    • Chúa phán với Phao-lô ở Cô-rinh-tô: Đừng sợ, Ta ở cùng ngươi.
    • Chúa bắt kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ; minh họa: Ha-man dựng giá treo cổ cho Mạc-đô-chê rồi chính mình bị treo trên đó.
  6. Kết luận

    • Sự khôn ngoan từ trên xuống thì thanh sạch, hòa thuận, nhu mì, đầy lòng thương xót.
    • Đừng khoe mình về loài người: mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.

Bài liên quan