Khởi Đầu Mới

Tải MP3
Khải-huyền

Bố cục bài giảng

Đức Chúa Trời làm mới muôn vật: dựng trời mới đất mới, làm nên con người mới, và muốn chúng ta được đổi mới mỗi ngày bằng cách hạ mình, cầu nguyện và tìm kiếm Ngài.

  1. Mở đầu

    • Chữ chìa khóa của bài là chữ mới, vào đầu một năm mới.
    • Minh họa: đám đông chờ đón giao thừa, hy vọng một khởi đầu mới.
    • Ba phần: trời mới đất mới, con người mới, đổi mới mỗi ngày.
  2. I. Đức Chúa Trời dựng nên trời mới và đất mới

    • Trời đất hiện nay sẽ qua đi, mọi công trình trần gian cũng không tồn tại mãi.
    • Minh họa: hai tòa nhà cao nhất thành phố sụp đổ trong chốc lát.
    • Hy vọng của chúng ta: Đức Chúa Trời ở cùng loài người đời đời, không còn tội lỗi ngăn cách.
    • Ngài lau ráo nước mắt; không còn sự chết, than khóc, đau đớn.
  3. II. Đức Chúa Trời dựng nên con người mới

    • Trời mới đất mới đã bắt đầu từ khi Chúa Giê-xu đến thế gian.
    • Ở trong Đấng Christ thì mọi sự trở nên mới; người ấy được hiệp một với Ngài trong sự chết và sống lại.
    • Phép báp-têm là dấu bên ngoài của sự đổi mới bên trong.
    • Điều quan trọng nhất là trở nên người mới, kết trái của Đức Thánh Linh.
  4. III. Mỗi ngày trở nên người mới

    • Con người bề ngoài hư nát dần, nhưng con người bề trong ngày càng đổi mới.
    • Bản chất Đức Chúa Trời không đổi, nhưng hành động của Ngài luôn tiến tới.
    • Hình ảnh dòng sông từ bàn thờ: càng chảy càng lớn, đem sự sống và chữa lành.
    • Đứng trong dòng sông của Đức Thánh Linh, không đứng bên cạnh; nếu không, hội thánh thành di tích.
  5. Kết luận: Hạ mình tìm kiếm Chúa

    • Bốn bước phục hưng: nhận biết tình trạng khô cạn, hạ mình, cầu nguyện tìm kiếm Chúa, từ bỏ đường cũ.
    • Hội thánh bước vào giai đoạn mới; Chúa muốn chữa lành những tổn thương quá khứ.
    • Lời kêu gọi cúi đầu hạ mình, cầu nguyện xin Chúa thăm viếng mỗi gia đình.

Bài liên quan