Khoảng Cách Giữa Tôi Với Chúa
Bố cục bài giảng
Qua hình ảnh cây nho thật, hãy xét lại mối quan hệ với Chúa: có sự sống, liên tục và kết quả, để xóa khoảng cách giữa ta với Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 15:1-17 Thi-thiên 80:8-16Ma-thi-ơ 3:8-9Rô-ma 2:28-29Gia-cơ 1:21Ma-thi-ơ 4:4Ga-la-ti 5:22Ma-thi-ơ 28:19Gia-cơ 4:4-5
-
Mở đầu
- Đề tài: khoảng cách giữa tôi với Chúa; có khoảng cách nghĩa là có quan hệ.
- Như máy móc cần được kiểm tra, ta cũng cần xét lại mối quan hệ với Chúa.
- Giăng 15 là thước đo cho mối quan hệ ấy.
-
I. Một mối quan hệ sống
- Chúa là gốc nho thật, ta là nhánh; nhánh rời gốc thì héo.
- Đạo Chúa là sự sống chứ không chỉ là tổ chức hay đoàn thể.
- Người Do Thái hãnh diện là cây nho của Chúa; Chúa Giê-xu mới là cây nho thật.
- Nhiều người đi nhà thờ cả đời mà chưa thật sự có mối quan hệ cá nhân với Chúa.
-
II. Một mối quan hệ liên tục
- Trong mười một câu đầu, Chúa tám lần dặn: hãy cứ ở trong ta.
- Giữ mối quan hệ nhờ lời Chúa và sự cầu nguyện.
- Lời Chúa tỉa sửa và làm cho ta trong sạch; lời chi tiết giúp ta đối diện thử thách, như Chúa đã đáp lại ma quỷ.
- Không đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày thì khoảng cách là điều chắc chắn.
-
III. Một mối quan hệ kết quả
- Cây nho sinh ra để kết quả; nhánh không kết quả sẽ bị cắt bỏ.
- Kết quả làm Cha được sáng danh và là dấu hiệu của môn đồ thật.
- Trái của Đức Thánh Linh tự nhiên đến từ sự sống trong Chúa, không phải do cố gắng.
- Kết quả cũng là làm chứng và đem người về cùng Chúa; hãy tự xét xem chỗ nào khiến đời mình thiếu nhựa sống.
-
Kết luận: Chúa là bạn của chúng ta
- Chúa Giê-xu gọi môn đồ là bạn hữu, vì Ngài tỏ cho họ mọi điều và hy sinh vì họ.
- Chớ làm bạn với thế gian vì sẽ làm đổ vỡ tình bạn với Chúa.
- Mời mọi người cầu nguyện, xin Chúa nối liền mọi khoảng cách.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21