Khoái Lạc Nơi Chúa
Bố cục bài giảng
Chúa truyền chúng ta khoái lạc nơi Ngài: vui về sự cứu rỗi, ơn phước, lời hứa và nhất là sự gần gũi với chính Chúa.
-
Mở đầu
- Đời sống tín đồ lẽ ra đầy vui mừng, nhưng nhiều người buồn rầu vì không vâng lời Chúa dạy khoái lạc nơi Ngài.
- Minh họa: người đánh xe treo bó cỏ trước mặt con ngựa; hạnh phúc của người đời cũng luôn ở trước mặt rồi thành quá khứ.
-
I. Khoái lạc về sự cứu rỗi
- Ơn cứu rỗi là ơn phước lớn nhất, nhưng con người dễ quên.
- Minh họa: dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu khỏi Ai Cập mà vẫn cứ than thở.
- Hãy đếm phước, đừng đếm họa; được làm con Chúa và có thiên đàng đã đủ vui.
-
II. Khoái lạc về ơn phước Chúa ban
- Phước của người tin Chúa được hưởng trong sự biết ơn và bình an, khác với người đời lo sợ mất đi.
- Sách Truyền-đạo vừa dạy hưởng phước Chúa ban, vừa nói sự tìm kiếm theo tham vọng người đời là hư không.
-
III. Khoái lạc về hy vọng tương lai
- Các thánh xưa vui mừng đón nhận lời hứa từ đằng xa.
- Lời hứa của Chúa nhất định ứng nghiệm; diễn giả làm chứng đã nghiệm điều đó trong lúc khó khăn nhất.
-
IV. Khoái lạc nơi chính Chúa
- Đây là khoái lạc cao nhất: ở riêng với Chúa, đọc Lời, cầu nguyện, thưa chuyện với Ngài.
- Minh họa: em bé thích được ở gần cha hơn là sữa hay quần áo; vua trong Thi-thiên cũng nói ngoài Chúa không có phước nào khác.
- Minh họa: khu vườn của diễn giả; khi ham mê điều Chúa ban hơn chính Chúa thì Chúa cắt bớt để đem về gần Ngài.
-
Kết luận
- Hãy vui hưởng ơn phước Chúa ban, nhưng đặt việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện lên trước hết.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07