Khiêng
Bố cục bài giảng
Đừng dựa vào lời khen mà quên xét tâm linh mình; hãy để Chúa đụng đến, và đừng khiêng nhau ra nghĩa địa thuộc linh nhưng khiêng nhau đến với Chúa.
-
Mở đầu
- Mọi tín hữu đều là thợ gặt của Chúa; câu hỏi là vì sao thợ gặt chưa đạt kết quả như đáng có.
- Đọc Lu-ca 7:13-14: Chúa động lòng thương, rờ đến quan tài, những người khiêng dừng lại và người thanh niên sống lại.
-
I. Người chết có nhiều điều trội hơn người sống
- Về hình thức, người chết được thương mến, tôn trọng, ca ngợi và rước đi long trọng hơn người sống.
- Minh họa: tang lễ có hoa, điếu văn, kiệu; đội bóng vô địch được khiêng quanh sân vận động.
- Nhưng mọi vinh dự ấy chỉ đưa người chết ra nghĩa địa, để lại nước mắt cho người ở lại.
-
II. Xét mình đang sống hay đã chết về thuộc linh
- Xét sự tương giao với Chúa, đời sống nơi Hội Thánh, gia đình, xã hội và trái Thánh Linh có thật sự sống động không.
- Mức độ nhạy cảm với tội lỗi của mình và của người khác cho thấy tâm linh còn sống, đã tê liệt hay đã chết.
- Lời khen chỉ như vòng hoa trên quan tài; Chúa từng cảnh cáo Hội Thánh Sạc-đê có tiếng là sống mà là chết.
- Lời khen nuôi lớn cái tôi và có thể đẩy Thánh Linh ra; minh họa: một người giảng nổi tiếng vẫn sống trong tội kín.
-
III. Những người khiêng
- Khi Chúa đến gần, những người khiêng dừng lại; sự sống lại của người chết gắn liền với người khiêng.
- Người đã sống lại thì hoa, kiệu và lời ca ngợi thành gánh nặng cần bỏ đi; người ấy chỉ còn ca ngợi Chúa.
- Con cái Chúa có thể vô tình khiêng một tôi tớ Chúa ra nghĩa địa thuộc linh bằng những lời khen thiếu suy xét.
-
IV. Thế nào là "đầy ơn"
- Đầy ơn không phải là nói đúng điều mình thích, hay đụng đến người khác mà không đụng đến mình.
- Minh họa: em bé ghẻ lở chọn xôi gà thay vì cơm và thuốc; điều thích khác với điều cần.
- Bài giảng đầy ơn đáp ứng nhu cầu thiết thật, như gươm hai lưỡi, giúp mình đổi mới và giống Chúa hơn.
- Tôi tớ Chúa cũng có thể khiêng tín hữu khi làm ngơ trước điều sai trật vì sợ mất lòng.
-
Kết luận
- Xin dừng lại để Chúa đụng đến phần tâm linh đang hấp hối, hầu cho mỗi người đứng dậy hầu việc Chúa.
- Đừng khiêng nhau ra nghĩa địa; hãy khiêng nhau đến với Chúa như những người khiêng người bại, bất chấp giá phải trả.
- Khi thợ gặt được sống lại, công việc Chúa phát triển và nhiều thợ gặt khác được đưa vào đồng lúa.
Bài liên quan
- 44:28
- 42:30
- 31:32
- 42:10
- 39:30
- 36:15
- 38:51
- 35:26