Khi Đức Chúa Trời Mở Cửa
Bố cục bài giảng
Nê-hê-mi nhờ chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa, được Ngài tỏ bày và chu cấp, nên Đức Chúa Trời mở cửa cho công việc xây dựng nhà Ngài.
-
Mở đầu
- Xây dựng và phát triển nhà Chúa cần cả Hội Thánh cùng một lòng dự phần, dù sẽ gặp chống đối.
- Nhắc lại Nê-hê-mi 1: người lãnh đạo có khải tượng, nhưng khải tượng cần đi đôi với kế hoạch.
-
I. Chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa
- Từ tháng Kít-lơ đến tháng Ni-san, khoảng bốn tháng, Nê-hê-mi cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi, dù chờ đợi không dễ.
- Dù giàu sang, có địa vị nơi cung vua, ông không quên dân sự Chúa; ông buồn đến nỗi lộ ra nét mặt.
- Mọi việc Chúa làm đều tốt đẹp trong thời điểm của Ngài (Truyền-đạo 3:11).
-
II. Chúa tỏ bày
- Khi vua hỏi, Nê-hê-mi cầu nguyện với Đức Chúa Trời trước rồi mới tâu vua.
- Ông xin vua cho về xây lại thành, kèm kế hoạch cụ thể: thời gian, thư cho các quan tổng trấn, gỗ làm cửa.
- Ban đêm ông xem xét vách thành, cho thấy khải tượng có kế hoạch đi kèm.
-
III. Chúa chu cấp
- Vua ban mọi điều ông xin, vì bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời giúp đỡ.
- Chúa dùng cả vua ngoại bang, như xưa dân Y-sơ-ra-ên nhận vàng bạc từ người Ai Cập.
- Nê-hê-mi chỉ là ống dẫn; công việc là của Đức Chúa Trời.
-
Áp dụng
- Hội Thánh có nhiều người tài giỏi; điều quan trọng là để Chúa dùng tấm lòng và những gì mình có.
- Cùng bước đi trong sự khiêm nhường, kính sợ Chúa; Ngài làm trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin (Ê-phê-sô 3:20).
Bài liên quan
- 37:29
- 31:12