Khi Đấng Christ Thành Hình Trong Chúng Ta

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Như Ma-ri chịu thai bởi Đức Thánh Linh, Đấng Christ ngự vào lòng người tin, đem lại phước thật và phải lớn lên trong đời sống để người khác nhìn vào thấy Chúa.

  1. Mở đầu

    • Đọc Ma-thi-ơ 1:18-20 về Ma-ri chịu thai bởi Đức Thánh Linh; mục đích bài là như Ga-la-ti 4:19, Đấng Christ thành hình trong chúng ta.
    • Cuối năm nhìn lại: ai cũng muốn đời sống thuộc linh, gia đình và việc hầu việc Chúa tốt hơn nhưng thường không đạt; xin học hình bóng nơi Ma-ri.
  2. I. Việc bất khả với loài người, khả dĩ với Đức Chúa Trời

    • Ma-ri chịu thai khi chưa ăn nằm với ai; thiên sứ báo rằng việc gì Đức Chúa Trời cũng làm được.
    • Đấng mà các tầng trời không chứa nổi lại ngự trong lòng nhỏ bé của con người; người ta không biết Thánh Linh hành động thế nào nhưng điều ấy có thật.
    • Sự mầu nhiệm thứ hai: Chúa ngự vào lòng người tin nhận Ngài làm Cứu Chúa; thiếu điều ấy, chúng ta chỉ là người theo đạo.
  3. II. Có Chúa ngự trong lòng mới là người có phước

    • Ma-ri được muôn đời khen là có phước; ai không có Chúa thì không nếm được phước ấy.
    • Người có Chúa hưởng thiên đàng hai lần: nếm tiên vị ngay đời này và sống đời đời; không có Chúa, nhà cửa, gia đình tốt vẫn thiếu bình an.
  4. III. Đấng Christ lớn lên và thành hình trong ta

    • Như thai nhi lớn dần, đời sống tin Chúa phải tăng trưởng đến khi người ta nhìn vào thấy Chúa chứ không thấy cái tôi.
    • Lớn lên nhờ ăn lời Chúa, tức học, đọc và vâng theo ý Cha như Chúa nói về đồ ăn của Ngài; tin Chúa nhiều năm mà vẫn như trẻ sơ sinh là điều đáng buồn.
    • Thành nhân thì bỏ lối sống trẻ con, ích kỷ; biết cho đi và phục vụ nhau trong gia đình và Hội Thánh.
    • Minh họa: người dân An-ti-ốc thấy nhiều người sống giống Chúa Giê-xu nên gọi các môn đồ là Cơ Đốc nhân.
  5. Kết luận

    • Mong đời sống chúng ta khiến người chưa tin thèm khát phước của Chúa và tin nhận Ngài.
    • Chính Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất cứu rỗi, và phước ấy bắt đầu ngay trong đời này.

Bài liên quan