Khải Tượng
Bố cục bài giảng
Nơi nào không có khải tượng thì dân sự phóng túng; khải tượng bắt đầu từ việc thấy Chúa, nhìn đúng chính mình và biết ý muốn Chúa.
-
Mở đầu
- Hội Thánh đang có những đổi thay và đứng trước nhu cầu lớn, nhất là việc chăm sóc người mới đến.
- Con người dễ đi lạc nếu không có khải tượng, mục đích cho đời mình.
- Mời anh em dự các buổi hội thảo về đường hướng của Hội Thánh.
-
I. Thấy được Đức Chúa Trời
- Gióp, Ha-ba-cúc, Ê-sai đều đổi thay khi gặp Chúa.
- Nếu xem Chúa như quan tòa khắc nghiệt thì ta sợ tránh; nếu biết Ngài là Cha nhân từ, ta vui mừng bước vào.
-
II. Bắt đầu từ chính mình
- Khải tượng khởi từ sự hiểu biết Chúa qua kinh nghiệm cá nhân.
- Phải bắt đầu từ thực trạng thể chất, cảm xúc và tâm linh của mình hôm nay.
-
III. Điều Chúa muốn chúng ta làm
- Khải tượng của Hội Thánh không tách rời khải tượng của cá nhân và gia đình.
- Mọi người đứng trước Chúa trong sự hiệp một để làm theo ý Ngài.
-
Áp dụng và lời mời
- Tự xét mình: có yêu Chúa, dâng mình và đặt ưu tiên đúng như Chúa đáng được không.
- Mời người chưa biết Chúa tin nhận Ngài và cầu nguyện cùng Hội Thánh.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25