Khá Nếm Thử Chúa
Bố cục bài giảng
Hãy nếm thử Chúa Giê-xu: Ngài trắng vì thánh khiết vô tội, đỏ vì tình yêu vô điều kiện; ai mở lòng tiếp nhận Ngài sẽ được cứu và thỏa lòng.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 34:8 Nhã-ca 5:10Công-vụ 4:12I Ti-mô-thê 1:15Ê-sai 53:5Rô-ma 5:12Giăng 6:37Lu-ca 19:1-10Giăng 4:1-42Lu-ca 23:34Khải-huyền 3:20
-
Mở đầu
- Nếm thử mới biết: nhiều người theo nhiều tôn giáo mà chưa được cứu rỗi hay thỏa lòng vì chưa nếm thử Đấng có quyền cứu mình.
- Phao-lô từng bắt bớ người tin Chúa, nhưng nếm thử Ngài rồi tuyên bố Ngài đến cứu kẻ có tội, và kêu gọi mọi người nếm thử.
- Lương nhân trắng và đỏ: hai đặc tính nổi bật của Chúa Giê-xu.
-
I. Trắng: sự thánh khiết của Ngài
- Chúa Giê-xu vô tội; ngay cả quan Phi-lát cũng không thấy Ngài có tội.
- Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng Ngài vô tội mà chịu chết vì tội lỗi chúng ta.
-
II. Đỏ: tình yêu vô điều kiện của Ngài
- Khác với tình yêu có điều kiện vì lợi ích, Ngài yêu cả người thấp hèn và kẻ đóng đinh Ngài.
- Ngài đến để phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người.
- A-đam phạm tội làm mất sự sống toàn hảo và sự chết lan ra mọi người; cần một giá chuộc ngang bằng điều đã mất.
- Chúa Giê-xu có sự sống toàn hảo, hy sinh một lần rồi sống lại; giá trị bao trùm mọi dân tộc, ban như món quà.
-
III. Hai gương nếm thử Chúa
- Xa-chê trèo cây sung để thấy Chúa; Chúa vào nhà ông, ông tin và đổi đời: chia nửa gia tài cho người nghèo, đền gấp tư.
- Người đàn bà Sa-ma-ri gặp Chúa bên giếng, nhận nước sự sống thỏa khát linh hồn, rồi chạy vào thành mời mọi người đến với Ngài.
- Điều thế gian cung cấp không đủ thỏa lòng; phước Chúa ban lớn hơn mọi khao khát.
-
Kết luận
- Dù ở đâu Chúa cũng ở gần; ai mở lòng tiếp nhận Ngài sẽ được tha tội, đầy sự thánh khiết và tình yêu.
- Lời mời: Ngài đứng ngoài cửa mà gõ; hãy mở cho Ngài vào, rồi giới thiệu Ngài cho người chưa biết.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35