Kẻ Mồ Côi Người Góa Bụa
Bố cục bài giảng
Con cái Chúa như kẻ mồ côi, góa bụa dễ bị hiếp đáp; nhưng Chúa thương xót, nghe tiếng kêu, binh vực và giữ mạng sống, nên đừng sợ mà hãy phó mình cho Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 10:14 Thi-thiên 146:9Thi-thiên 68:35Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:18Ô-sê 14:3Ê-xê-chi-ên 22:7Giê-rê-mi 5:28Ma-la-chi 3:5Giê-rê-mi 49:11Lu-ca 18:1-8Công-vụ 16:25
-
Mở đầu
- Thi-thiên 10:14 được hát: Chúa thấy sự bạo tàn và độc hại, kẻ khốn khổ phó mình cho Ngài, Ngài giúp đỡ kẻ mồ côi.
- Ba câu hỏi: kẻ mồ côi, người góa bụa là ai; thế bất lợi và thuận lợi của họ; thái độ chúng ta khi ở trong cảnh ấy.
-
I. Kẻ mồ côi, người góa bụa là ai
- Nghĩa đen: người mất cha mẹ, hoặc mất chồng vợ.
- Nghĩa bóng: những người đơn côi, cô thế, dễ bị hiếp đáp; con cái Chúa giữa thế gian như chiên giữa bầy sói, như người không mái nhà.
-
II. Thế bất lợi
- Bị hiếp đáp, ngay cả trong thành thánh và tổ chức Hội Thánh.
- Bị cướp bóc, và không ai xét lẽ cho.
- Bị cướp lẽ phải bằng luật bất công, các quan không xử công bình.
-
III. Thế thuận lợi
- Được Chúa thương xót đặc biệt và nghe tiếng kêu than, như dân Y-sơ-ra-ên ở Ai Cập.
- Ai hiếp đáp họ bị Chúa rủa sả và đoán phạt; Chúa binh vực, bào chữa công bình và giữ mạng sống họ.
- Ví dụ: Ha-man bị treo trên giá dựng cho Mạc-đô-chê; Giô-sép bị anh em hại mà Chúa xoay ngược thế cờ.
-
IV. Thái độ: đừng sợ, hãy cầu nguyện
- Mạng sống ở trong tay Chúa; Phao-lô và Si-la hát trong ngục, Đa-vít không sợ đạo quân vây quanh.
- Sợ làm mất sự nhận định; Chúa luôn phán: đừng sợ chi cả.
- Dụ ngôn bà góa kiên trì xin quan án bất chính; huống chi Cha công bình, cứ trình mọi nỗi lòng thay vì than trách, oán hờn.
- Hãy dùng lời cầu nguyện, tạ ơn, nài xin, kêu cầu trình lên Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Kẻ thù hù dọa như sư tử để chiên bỏ bầy, nhưng ra ngoài càng nguy hiểm.
- Thế thuận lợi của chúng ta nhiều hơn bất lợi; Đức Chúa Trời luôn đứng về phía kẻ bị hiếp đáp. Hãy phó mình cho Ngài.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35