Hy Vọng Trong Sự Chết
Bố cục bài giảng
Nhìn sự chết qua lời trăn trối của Phao-lô, chúng ta có hy vọng và sống mỗi ngày để sẵn sàng đón Chúa trở lại.
Kinh Thánh: 📖 II Ti-mô-thê 4:6-8 Dân-số Ký 15:5-10Phi-líp 2:17Rô-ma 14:7-8Phi-líp 1:20-21II Cô-rinh-tô 5:1Phi-líp 3:14Hê-bơ-rơ 11:1I Cô-rinh-tô 15:19Khải-huyền 22:12Lu-ca 12:20
-
Mở đầu
- Ai rồi cũng sẽ chết; nếu có hy vọng trong sự chết thì có hy vọng trong mọi điều.
- Đoạn Kinh Thánh này thường dùng trong tang lễ; đây là lời trăn trối của Phao-lô.
- Bốn câu hỏi: chết là gì, sống là gì, chết được gì, sống như thế nào.
-
I. Chết là gì?
- Phao-lô nói mình đang bị đổ ra làm lễ quán, tức chết cho Chúa; sống hay chết đều thuộc về Ngài.
- Kỳ qua đời là sự ra đi: như tàu rời bến, như nhổ trại, dọn nhà đến nơi tốt đẹp hơn.
- Điều đáng sợ là bám víu trần gian như thể sẽ ở mãi.
- Minh họa: con hạc và con sên.
-
II. Sống là gì?
- Sống là đánh trận tốt lành: như người lính và lực sĩ.
- Sống là chạy đua với mục đích rõ ràng: làm rạng danh Chúa.
- Sống là giữ đức tin: có đức tin, sống đức tin, truyền đức tin.
- Giới trẻ cần một Chủ, một sứ mạng và một người bạn đời.
-
III. Chết được gì?
- Mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho Phao-lô và mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Chúa.
- Chúng ta chưa hiểu hết giá trị phần thưởng cho đến khi nhận lãnh.
- Cách sống hôm nay quyết định niềm vui hay sự ân hận khi gặp Chúa.
-
IV. Sống như thế nào?
- Sống yêu mến và trông đợi ngày Chúa trở lại.
- Nếu chỉ có hy vọng trong đời này thì chúng ta khốn khổ hơn hết.
- Chúa hứa đến mau chóng và thưởng cho mỗi người tùy việc làm.
-
Kết luận
- Minh họa: người vị hôn thê mặc sẵn áo cưới chờ chồng trở về từ chiến trận.
- Hy vọng duy nhất là ngày Chúa trở lại; hãy hướng về, yêu mến, trông chờ và sẵn sàng.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21