Hy Vọng Trong Phục Vụ
Bố cục bài giảng
Phục vụ Chúa có gian khổ nhưng đầy hy vọng: mục đích là đào tạo môn đệ, sức mạnh nhờ ân điển Chúa, phần thưởng là vinh hiển đời đời.
Kinh Thánh: 📖 II Ti-mô-thê 2:1-13 II Ti-mô-thê 1:15-18Ma-thi-ơ 28:19Châm-ngôn 22:6II Ti-mô-thê 3:14-15Gia-cơ 5:7-8I Cô-rinh-tô 15:58Phi-líp 4:13I Cô-rinh-tô 15:10
-
Mở đầu
- Sáng đã học hy vọng trong ân sủng; tối nay học hy vọng trong phục vụ.
- Phục vụ không chỉ là việc của mục sư, vì mỗi tín hữu đều nhận ơn để phục vụ.
- Phao-lô nêu tấm gương người lìa bỏ và người trung thành giúp ông.
-
I. Mục đích phục vụ: đào tạo môn đệ
- II Ti-mô-thê 2:2 cho thấy chuỗi bốn thế hệ: Phao-lô, Ti-mô-thê, những người trung thành, và người khác.
- Đây là đại mạng lệnh của Chúa: khiến muôn dân trở nên môn đệ.
- Cha mẹ là người đầu tiên dạy con về Chúa; cần là môn đệ trước mới đào tạo được môn đệ.
- Đào tạo cả một thế hệ tin Chúa chính là hy vọng của chúng ta.
-
II. Tâm tình của người phục vụ
- Người lính: chịu khổ cùng Phao-lô, không để việc đời vướng bận, quyết làm đẹp lòng Đấng tuyển mộ.
- Lực sĩ: đấu đúng luật, kỷ luật bản thân, ngay thẳng không gian dối.
- Nông phu: khó nhọc, kiên nhẫn chờ hoa lợi.
- Minh họa: lực sĩ bị tước huy chương vì gian lận.
-
III. Sức mạnh của người phục vụ
- Hãy cậy ân điển trong Chúa Giê-xu mà làm cho mình mạnh mẽ.
- Chúng ta không tự làm mình mạnh được, Chúa làm cho ta mạnh.
- Ơn Chúa gồm ân tứ và cả sức để dùng ân tứ ấy.
-
IV. Phần thưởng của người phục vụ
- Lời hứa chắc chắn: chết với Ngài sẽ sống với Ngài; chịu thử thách nổi sẽ cùng trị.
- Cần kiên trì và trung tín trong cả việc nhỏ; nếu ta bất trung, Chúa vẫn thành tín.
- Phao-lô chịu khổ vì vinh hiển đời đời, không đuổi theo phút huy hoàng thoáng qua.
-
Kết luận
- Khẩu hiệu: chỉ có một đời sống, sẽ chóng qua; chỉ những gì làm cho Chúa mới còn lại đời đời.
- Đó là hy vọng để chúng ta sống và phục vụ Chúa.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21