Hướng Nhìn
Bố cục bài giảng
Trong năm mới, hãy ngước mắt nhìn Chúa, Đấng Tạo Hóa, là nguồn tiếp trợ, quan phòng, canh thức và bảo vệ, để được sức mới và bình an.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 121:1-8 Thi-thiên 42:4Thi-thiên 84:5-7Ma-thi-ơ 6:33Phi-líp 4:19Hê-bơ-rơ 12:2Ga-la-ti 6:1-2Ê-sai 40:31I Phi-e-rơ 5:8Giăng 6:37
-
Mở đầu
- Minh họa: cả đoàn leo núi Lâm Viên ở Đà Lạt, đông người nên động viên nhau, ca hát và lên tới đỉnh; đi xuống thì nhẹ nhàng.
- Thi-thiên 121 là bài ca đi lên của người hành hương lên Giê-ru-sa-lem; chủ đề năm mới: hướng nhìn.
-
I. Nhìn xem Chúa, Đấng Tạo Hóa, trong sự thờ phượng
- Hướng nhìn quyết định: Phi-e-rơ chìm khi nhìn sóng gió; nhìn người thì ganh tị hoặc kiêu ngạo, nhìn Chúa thì khó khăn trở nên nhỏ.
- Chọn Đấng Tạo Hóa làm Chúa, như các thánh đồ tử đạo và Ê-tiên, vì ở trong tay Chúa tốt hơn ở trong tay ma quỷ.
- Đến nhà thờ để gặp và nối kết với Chúa, không chỉ nghe giảng hay tìm sự giúp đỡ; chuẩn bị tấm lòng và đi chung với đoàn dân để khích lệ nhau.
-
II. Chúa là Đấng tiếp trợ
- Chúa lo cơm áo và nhu cầu tối thiểu cho người tìm kiếm Nước Ngài; minh họa: chủ nhà hàng đóng cửa ngày Chúa Nhật vẫn đủ thu nhập.
- Chúa cũng tiếp trợ thuộc linh: Ngài là Đấng khởi đầu và làm trọn đức tin; dù giàu hay nghèo, hoạn nạn đều đến, và Chúa là nguồn giúp đỡ duy nhất.
-
III. Chúa là Đấng quan phòng, canh thức
- Chúa canh thức 24/7, không để chân ta trượt ngã; Chúa Giê-xu đứng đón Ê-tiên, hiểu mọi hoàn cảnh của chúng ta.
- Đừng đặt hòn đá vấp chân: sửa người phạm lỗi bằng lòng mềm mại, mang gánh nặng cho nhau, đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng cách.
- Người trẻ hay già đều có lúc vấp ngã; ai trông đợi Chúa sẽ được sức mới.
- Cha mẹ, ban chấp hành, trưởng ban là người canh; người được nhắc nhở nên vâng lời như Đa-vít.
-
IV. Chúa là Đấng bảo vệ
- Chúa gìn giữ khỏi mọi tai họa, khi đi ra đi vào, cho đến đời đời; tai họa lớn nhất là bị ma quỷ nuốt.
- Chúa Giê-xu cầu thay cho chúng ta 24/7; chọn "chính phẩm", đừng nhờ người hay các thánh cầu thay.
- Không nơi nào an toàn hơn trong tay Chúa; bình an thật có ngay bây giờ, không phải chờ đến khi chết.
-
Kết luận
- Năm mới hãy nhìn xem Chúa, ngước mắt lên núi; cùng đứng lên cầu nguyện.
Bài liên quan
- 40:24
- 9:34
- 15:16
- 14:51
- 29:30
- 32:20
- 33:24
- 29:36