Huấn Thị Của Chúa
Bố cục bài giảng
Chúa dạy môn đồ trước hết: đề phòng men giả hình của người Pha-ri-si, biết không gì giấu được Chúa, kính sợ và tin cậy Ngài, và sống làm chứng cho danh Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 12:1-12 Ma-thi-ơ 23:25-28Lu-ca 11:37-52Mác 7:6I Cô-rinh-tô 5:6-8Lu-ca 17:10Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11
-
Mở đầu
- Cùng nhau học lại lời Chúa dạy, không phải để giảng cho ai.
- Sau bữa ăn Chúa quở trách người Pha-ri-si, giữa đoàn dân hàng ngàn người, Ngài ưu tiên dạy dỗ môn đồ.
- Lời Chúa lúc nghiêm khắc, lúc ngọt ngào như với bạn hữu.
-
I. Giữ mình khỏi men Pha-ri-si, là sự giả hình
- Giả hình là bề ngoài đạo đức mà bên trong không có sự sống của Chúa.
- Chỉ lo bề ngoài, chú ý hình thức, bỏ sót công bình và lòng kính sợ Chúa; thờ phượng thành thói quen vô hồn.
- Tự cao, thích địa vị; cần nhớ mọi thành công là do Chúa ban.
- Một chút men làm dậy cả đống bột; phải loại bỏ men cũ khỏi đời sống.
- Minh họa: con rùa trên cột hàng rào, nhắc ta mọi vị trí đều do bàn tay Chúa đặt lên.
-
II. Không gì giấu kín mà không bị bày tỏ
- Điều nói kín sẽ bị công bố; có người giữ tội lâu năm tưởng không ai biết, rồi cũng bị phơi bày và làm ô danh Chúa.
- Chúa sẽ đoán xét mọi việc, nên phải sống ngay thẳng, thật lòng.
-
III. Kính sợ Chúa và tin cậy Ngài
- Kính sợ Đấng có quyền ban thưởng và hình phạt; tội lỗi không thể thoát khỏi hậu quả.
- Chúa chăm sóc chi li: năm con chim sẻ, từng sợi tóc đều được đếm; trong thử thách hãy tin cậy Ngài.
- Là dân thánh mang danh Cơ Đốc thì phải có hình ảnh của Chúa.
- Cẩn trọng, không nói dối và không lạm dụng danh Đức Thánh Linh.
-
Kết luận
- Đời sống tín hữu phải bày tỏ danh Chúa, vì người ta thấy Chúa qua cách ta sống hơn lời ta nói.
- Minh họa: người gác cầu giương cờ đỏ phai màu, tàu không dừng; hình ảnh Chúa mờ nhạt trong đời ta có thể đưa người khác đến sự chết.
Bài liên quan
- 41:38
- 39:34
- 57:55
- 40:34
- 45:45
- 41:55
- 50:44
- 32:52