Hột Giống Kết Nhiều Quả
Bố cục bài giảng
Chúa chọn chúng ta làm hạt giống; như Chúa Giê-xu đã rơi xuống và chết, chúng ta chết đi bản ngã để trưởng thành và kết nhiều quả cho Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 12:24 Phi-líp 2:5-8Giăng 15:16I Phi-e-rơ 2:9Cô-lô-se 3:12-14Rô-ma 8:11-13Thi-thiên 1:1-3Ga-la-ti 5:22-23
-
Mở đầu
- Đọc Giăng 12:24 và suy ngẫm về đời sống thuộc linh của người theo Chúa.
- Minh họa: người nông dân Việt Nam với bốn yếu tố nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống; thiếu một thì mùa gặt thất bại.
-
I. Hạt giống phải được chọn
- Người nông chọn hạt giống toàn hảo, qua nhiều công đoạn rồi mới gieo.
- Chúa Giê-xu là hạt giống đầu mùa; chúng ta là những hạt kế tiếp do Chúa chọn từ buổi sáng thế.
- Được chọn là vinh dự lớn, nên không thể xem thường đời sống theo Chúa.
-
II. Hạt giống phải rơi xuống và chết
- Rơi xuống đất là Chúa Giê-xu lìa ngôi vinh hiển, mặc lấy hình tôi tớ, chết trên thập tự giá vì chúng ta.
- Tiệc Thánh nhắc nhớ sự hy sinh ấy.
- Được Chúa chọn thì phải sống khác biệt với thế gian, đáng với ơn đã nhận.
-
III. Hạt giống trưởng thành và kết quả
- Mầm cũ tiêu đi, mầm mới đâm chồi nhờ Đức Thánh Linh; chết với bản tánh xác thịt để sống lại với Chúa.
- Kết quả bên trong là trái của Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục...
- Kết quả bên ngoài là dẫn người thân, bạn bè đến với Chúa; không niềm vui nào bằng thấy người mình dẫn dắt còn đứng vững.
-
Kết luận
- Kêu gọi mỗi người kết quả cho Chúa và làm chứng về tình yêu Ngài.
- Mong Hội Thánh được phục hưng, lớn mạnh để dẫn nhiều người đến với Chúa.
Bài liên quan
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:58
- 10:01
- 14:56