Hôn Nhân Và Trách Nhiệm
Bố cục bài giảng
Thân thể là của Chúa; dù lập gia đình hay sống độc thân, tín hữu phải giữ trách nhiệm và sống thánh thiện.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 7:1-9 I Cô-rinh-tô 6:12-20I Cô-rinh-tô 7:26-27Rô-ma 12:1Hê-bơ-rơ 12:14Hê-bơ-rơ 13:4
-
Mở đầu
- Kinh Thánh nói đến nếp sống đạo thực tế; từ chương 7, Phao-lô trả lời các thắc mắc của tín hữu Cô-rinh-tô.
- Vấn đề đầu tiên là tình yêu, hôn nhân và tình dục; phải nói tế nhị nhưng rõ ràng theo lời Chúa.
-
I. Quan niệm đúng về thân thể
- Hai thái cực của tư tưởng Hy Lạp: buông thả theo thân xác, hoặc khắc kỷ coi thân xác là xấu.
- Chúa dựng nên cả linh hồn lẫn thân thể; thân thể là đền thờ Đức Thánh Linh và dùng để làm sáng danh Chúa.
- Chúa Giê-xu mang thân thể, sống lại và sẽ trở lại trong thân thể; thân thể tín hữu cũng sẽ được sống lại.
-
II. Độc thân hay lập gia đình
- Phao-lô khuyên ở độc thân là tốt hơn trong hoàn cảnh Hội Thánh bị bắt bớ lúc ấy, không phải cho mọi thời.
- Sống độc thân không dễ; để tránh sự dâm dục, mỗi người nên có gia đình.
- Xã hội ngày nay đầy cám dỗ qua phim ảnh, sách báo; cha mẹ phải kiểm soát con em.
-
III. Hôn nhân là giao ước và bổn phận
- Vợ chồng thuộc về nhau, bình đẳng, phải trung thành và không từ chối nhau, trừ khi cùng thuận để cầu nguyện.
- Hôn nhân theo ý Chúa tránh được bệnh tật và tội lỗi ngoài hôn nhân.
- Chồng yêu vợ, vợ kính chồng.
-
IV. Ơn sống độc thân
- Có người được Chúa ban ơn độc thân để phục vụ; đó là đời sống hạnh phúc và hữu ích nếu thật có ơn ấy.
- Ai không có ơn đó thì đừng cố thử trái tự nhiên.
- Người chưa lập gia đình: cầu nguyện xem Chúa có chương trình đặc biệt, hay đang dạy bài học và đòi hỏi kiên nhẫn chờ đợi.
-
Kết luận
- Dù có gia đình hay độc thân, tiêu chuẩn thánh thiện vẫn như nhau; không nên thánh thì chẳng ai thấy Chúa.
- Dâng thân thể làm của lễ sống để làm sáng danh Chúa.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39