Hội Thánh Sống Mạnh 10
Bố cục bài giảng
Đời sống theo Chúa là một cuộc chạy đua: vì Chúa đã nắm lấy ta với một mục đích, ta phải quyết tâm, quên quá khứ và bươn theo sự kêu gọi trên trời.
-
Mở đầu
- Phao-lô nói mình chưa đạt đến trọn lành nhưng đang chạy.
- Tín hữu không hoàn toàn nhưng được tha thứ, và vì thế bước đi trên con đường Chúa muốn.
- Hai chữ then chốt: giựt giải và chạy.
-
I. Phải chạy
- Chữ chạy nghĩa là đeo đuổi, như người đi săn; dừng lại là tự bỏ cuộc.
- Không tiến thì lùi. Minh họa: thuyền ngược dòng, con cá sống phải bơi ngược nước.
- Nhiều người tin Chúa lâu năm mà đời sống thuộc linh đã dừng lại; hãy bắt đầu chạy lại. Minh họa: cuộc đua vòng quanh sân.
-
II. Chạy với mục đích: Chúa đã nắm lấy ta
- Chạy phải đúng mục tiêu. Minh họa: vị tướng cả đời hy sinh cho lý tưởng, đến khi bức tường Bá-linh sụp đổ thì thấy mọi sự uổng công.
- Chúa đã nắm lấy ta rồi: Ngài cứu ta với một mục đích, nên ta chạy để giựt giải.
- Tin Chúa là quay 180 độ, đổi nếp sống và mục đích sống, dù nghề nghiệp và nơi ở không nhất thiết phải đổi.
- Tiếng gọi trên trời: hãy nhớ lúc Chúa nắm lấy mình và hâm nóng lại mối liên hệ với Ngài.
-
III. Chạy như thế nào (câu 14)
- Quyết tâm giữ điều chính yếu, đừng bị rẽ hướng bởi tiền bạc, nhà cửa, công việc.
- Quên sự ở đằng sau: cả thành quả lẫn thất bại, vì sống trong quá khứ chẳng giúp ích gì.
- Bươn theo sự ở đằng trước là sự kêu gọi trên trời; người ta còn đổi cả lối sống vì một tiếng gọi, huống chi vì Chúa.
-
Kết luận
- Không cần mục đích lớn, chỉ cần đúng hướng và nhớ rằng Chúa đã giựt lấy mình.
- Hãy tiếp tục chạy cho điều Chúa đã nắm lấy mình.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21