Hội Thánh Sống Mạnh 09
Bố cục bài giảng
Hội thánh biết Chúa gồm những tín hữu coi mọi thành tựu như rơm rác để được biết Chúa Cứu Thế cách riêng tư, vì không ai chia sẻ được điều mình không có.
-
Mở đầu
- Sau lời kêu gọi vui mừng trong Chúa, Phao-lô cảnh cáo về những người cậy vào xác thịt.
- Minh họa: bảng tổng kết tài sản và nợ của một hãng; hôm nay làm bảng tổng kết thuộc linh theo gương Phao-lô.
- Chủ đề: hội thánh biết Chúa, vì chỉ khi biết Chúa mới thật yêu Chúa.
-
I. Những điều Phao-lô có
- Bốn điều thừa hưởng: cắt bì ngày thứ tám, dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ con người Hê-bơ-rơ.
- Ba thành tựu do chính ông: thuộc phái Pha-ri-si, sốt sắng đến bắt bớ hội thánh, công bình theo luật pháp không chỗ trách.
- Mỗi người cũng có điều để hãnh diện: gia đình tin Chúa, tài năng, hy sinh, phục vụ; không sai, nhưng vấn đề là ta dựa vào đâu.
-
II. Những điều Phao-lô bỏ
- Ông coi sự lời là sự lỗ, rồi coi mọi sự là sự lỗ, và xem như rơm rác: bốn bước đi xuống.
- Ông chuyển mọi tài sản sang cột nợ vì có một điều quý hơn hết.
-
III. Những điều Phao-lô được
- Được chính Chúa Cứu Thế, Đấng là Chúa của tôi, và được ở trong Ngài.
- Được sự công bình bởi đức tin, không bởi luật pháp.
- Được biết Ngài, quyền phép sự sống lại, sự thông công thương khó và sự chết của Ngài.
- Chữ biết ở đây là kinh nghiệm cá nhân như con biết cha; nếu có gì đáng khoe thì khoe vì biết Chúa.
-
IV. Áp dụng: hội thánh biết Chúa
- Vấn đề của thời đại là nông cạn: nhiều sinh hoạt bên ngoài mà bên trong thiếu Chúa.
- Hội thánh là mỗi cá nhân; hãy tự hỏi mình có biết Chúa thật và có kinh nghiệm riêng tư với Ngài không.
- Muốn biết Chúa phải dành thì giờ chất lượng mỗi ngày: đọc Lời, yên lặng và cầu nguyện, như vợ chồng cần thì giờ bên nhau.
- Biết Chúa thì người khác sẽ thấy Chúa nơi mình; ta không thể cho điều mình không có.
-
Kết luận
- Làm bảng tổng kết thuộc linh: đặt nhà cửa, xe, gia đình, bằng cấp, tài năng vào cột nợ để được biết Chúa.
- Cùng đọc Phi-líp 3:8.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21