Hội Thánh Sống Mạnh 06
Bố cục bài giảng
Hội thánh giống Chúa Giê-xu khi mỗi tín hữu có tâm tình của Ngài: không nắm giữ quyền lợi, tự bỏ mình, hòa mình với con người và hạ mình vâng phục.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 2:5-8 Rô-ma 8:29Hê-bơ-rơ 2:17Rô-ma 12:15Phi-líp 4:13I Giăng 3:2I Cô-rinh-tô 3:12-13
-
Mở đầu
- Điều răn của Chúa là yêu Chúa, yêu người; mạng lệnh là đào tạo môn đệ.
- Ba bước làm chứng: gieo tình bạn, gieo Lời Chúa, rồi dẫn người đến quyết định tin Chúa.
- Chủ đề: có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế. Tâm tình quyết định lời nói, việc làm và lối sống.
- Quan trọng không phải ta làm gì mà là làm vì sao; thiếu tâm tình thì việc làm không có giá trước mặt Chúa.
-
I. Không nắm giữ (câu 6)
- Chúa Giê-xu vốn là Đức Chúa Trời, ngang hàng với Đức Chúa Trời, nhưng không giữ chặt hay lợi dụng địa vị ấy.
- Con người thường cậy quyền thế và luôn đòi hỏi quyền lợi, đặc ân của mình.
- Áp dụng: người chồng, người vợ, cha mẹ, con cái đừng lúc nào cũng đòi hỏi quyền; muốn làm lớn thì phải phục vụ.
-
II. Tự bỏ mình (câu 7)
- Chúa tự làm mình trống không: không bỏ thần tánh nhưng để vinh quang sang một bên, lấy hình tôi tớ.
- Đức Chúa Trời vào đời qua lòng một trinh nữ, sinh ra như em bé yếu ớt trong máng cỏ.
- Hư vinh trái ngược với bỏ mình: người có tất cả thì hy sinh, người không có gì lại đi khoe khoang.
-
III. Hòa mình (câu 7)
- Chúa trở nên giống loài người để cứu chúng ta; phải mang thân xác thật mới chết thay tội thật.
- Chúa hòa cảm với chúng ta: Ngài đói, mệt, ngủ, khóc và chịu cám dỗ như chúng ta.
- Thông cảm là hiểu từ bên ngoài; hòa cảm là cùng cảm nhận. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.
-
IV. Hạ mình (câu 8)
- Chúa hạ mình vâng phục cho đến chết, chết trên thập tự giá, cái chết nhục nhã của tử tội.
- Chúa dạy đưa má kia, đi thêm dặm đường nữa: khiêm nhường thật là sẵn sàng để bị lấy mất cả quyền lợi.
- Không ai tự sức làm được; cần nhờ Chúa ban sức, và đặt đó làm lý tưởng của đời mình.
-
Kết luận: mỗi ngày một chút
- Mục tiêu của người tin Chúa là nên giống Chúa; chưa đạt cũng phải hướng về đó mỗi ngày.
- Muốn giống Chúa phải gần Chúa qua Lời Ngài và sự tương giao. Minh họa: vợ chồng sống lâu thường giống nhau.
- Chỉ cần bắt đầu: mỗi ngày, mỗi người, mỗi việc, giống Chúa thêm một chút. Minh họa: hòn sỏi, hẻm núi, cây cổ thụ hình thành dần dần.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21