Hội Thánh Sống Mạnh 04
Bố cục bài giảng
Hội thánh lý tưởng là những con người có lý tưởng sống: sống là Đấng Christ, chết là điều ích lợi, nên dù sống hay chết cũng làm sáng danh Chúa và sống ích lợi cho người khác.
-
Mở đầu
- Đọc Phi-líp 1:20-30: Phao-lô vững vàng trong tù và khuyên hội thánh đứng vững, đồng tâm.
- Ôn loạt bài: hội thánh sống mạnh, yêu thương, tiến bộ, và nay là lý tưởng. Hội thánh là từng cá nhân.
- 'Lý tưởng' ở đây là mục đích, mục tiêu của đời sống, không phải sự toàn hảo.
-
I. Cần có lý tưởng sống
- Không có mục tiêu thì đời theo Chúa lên xuống thất thường như tàu lượn; nhắm vào hư không thì được hư không.
- Minh họa: dù hỏng xe, kẹt xe, người ta vẫn cố đến nhà thờ vì có mục tiêu.
- Không ai biết mình còn sống bao lâu; hãy xét lại và đặt lại mục tiêu cho đời mình.
-
II. Sống là Đấng Christ, chết là điều ích lợi
- Phi-líp 1:20: dù sống hay chết, Đấng Christ được tôn cao trong thân thể tôi. Sống không làm sáng danh Chúa thì chết cũng khó làm sáng danh Ngài.
- Minh họa: một mục sư gọi người anh gian ác là 'thánh' khi so với người em còn tệ hơn.
- 'Sống là Christ' nghĩa là Chúa là trọng tâm đời sống, dù ta là học sinh, công nhân hay cha mẹ.
- Chết là lợi vì được về ở với Chúa.
-
III. Chạy hướng về mục đích
- Phao-lô cũng chưa đạt, nhưng quên sau, bươn tới trước, nhắm mục đích mà chạy; ta làm được nhờ Đấng ban thêm sức.
- Chúa đã kêu gọi ta; tin Chúa là đi theo tiếng gọi ấy. Người đời còn đáp lại tiếng gọi lý tưởng, huống chi con cái Chúa.
-
IV. Sống ích lợi cho người khác
- Phao-lô bị ép giữa hai bề: chết thì được ở với Chúa, sống thì cần hơn cho hội thánh. Ông không ích kỷ.
- Có lý tưởng này thì 'không có gì để mất': sống thì ích lợi cho người, chết thì ích lợi cho mình.
- Mỗi người có một đời sống quý giá và ngày càng ngắn lại; hãy dùng nó để ích lợi cho Chúa và người khác.
-
Kết luận
- Chỉ có hai tình trạng: sống hoặc chết. Xin Chúa giúp ta nói như Phao-lô: Đấng Christ là sự sống, sự chết là điều ích lợi.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21