Hội Thánh Đang Cần Người

Tải MP3
Công-vụ các Sứ-đồ

Bố cục bài giảng

Khi Hội Thánh lớn lên, phát sinh nhu cầu mới; cần lắng nghe, lập nhiều mục vụ và chọn người có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan để phục vụ.

  1. Mở đầu

    • Đọc đoạn Công-vụ 6:1-7; câu gốc là câu 3 về việc chọn bảy người.
    • Bài học dành cho buổi bầu chọn chấp sự của Hội Thánh.
  2. I. Hội Thánh phát triển thì có tiếng phàn nàn

    • Từ 120 người lên 3.000 rồi 5.000 người trong thời gian ngắn; Hội Thánh lớn thì có phàn nàn là điều tự nhiên.
    • Tiếng phàn nàn thường báo hiệu một nhu cầu chưa được đáp ứng, như em bé khóc vì cần.
    • Nhóm người Do Thái nói tiếng Hy Lạp, các góa phụ bị bỏ quên vì khác ngôn ngữ và văn hóa; Hội Thánh cần lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu của mọi nhóm.
  3. II. Nhu cầu đa dạng cần nhiều mục vụ

    • Các sứ đồ đáp ứng ngay, họp Hội Thánh, giao việc phục vụ bàn ăn cho người được chọn để mình chuyên tâm cầu nguyện và giảng lời Chúa.
    • Chữ "phục vụ" trong tiếng Hy Lạp là gốc của chữ chấp sự.
    • Minh họa: tế bào gốc biệt hóa thành nhiều loại tế bào, như Hội Thánh phát triển nhiều mục vụ khác nhau.
  4. III. Ba tiêu chuẩn người phục vụ

    • Tiếng tốt: mẫu mực về cá nhân và gia đình, theo những phẩm hạnh trong I Ti-mô-thê 3.
    • Đầy dẫy Đức Thánh Linh: để Chúa làm chủ và điều khiển, không làm buồn hay dập tắt Thánh Linh; tự hỏi Chúa Giê-xu sẽ làm gì.
    • Khôn ngoan: dùng khả năng và ân tứ Chúa ban để đáp ứng nhu cầu trong Hội Thánh và ngoài cộng đồng.
  5. IV. Đặt tay và ủng hộ chức vụ

    • Hội Thánh đầu tiên đặt tay để cầu cho người bệnh, ban ân tứ Thánh Linh và giao phó chức vụ.
    • Đặt tay là tuyên bố ủng hộ: cầu nguyện mỗi ngày, tạo điều kiện, huấn luyện và cùng thực hiện chương trình.
    • Khi nhu cầu được đáp ứng bởi đúng người, đạo Chúa phát triển; để phàn nàn kéo dài thì công việc Chúa đình trệ.
  6. Kết luận

    • Mọi người đều có thể hầu việc Chúa, không chỉ chấp sự; câu hỏi: anh em có biết nhu cầu của con dân Chúa và thân hữu, và có tạo điều kiện cho họ dùng ân tứ phục vụ không?
    • Chúa thấy và nghe tiếng than của dân Ngài, rồi đến cứu; chúng ta cũng cần động lòng thương xót như Ngài.

Bài liên quan