Hội Thánh Cầu Nguyện

Tải MP3
Công-vụ các Sứ-đồ

Bố cục bài giảng

Khi gặp bắt bớ, Hội Thánh đầu tiên chia sẻ, lắng nghe rồi đồng lòng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhờ đó không sợ hãi mà rao giảng dạn dĩ hơn.

  1. Mở đầu

    • Bài thứ tư trong loạt Hội Thánh kiểu mẫu.
    • Minh họa: người thợ săn dặn bỏ chim đã chết mà đuổi theo chim bị thương; ma quỷ tấn công người còn đang sống cho Chúa.
  2. Bối cảnh: Hội Thánh bị bắt bớ vẫn cầu nguyện

    • Hội Thánh đầu tiên thực hành lời Chúa, thông công, thờ phượng và cầu nguyện, rồi Phi-e-rơ và Giăng bị bắt, bị cấm nhân danh Chúa Giê-xu mà giảng.
    • Hội Thánh kiểu mẫu vẫn có thể gặp bắt bớ; đừng nghĩ Chúa bỏ mình.
    • Nghịch cảnh khiến ta thấy cần kêu cầu Ngài và kinh nghiệm Ngài mới mẻ hơn; bắt bớ cũng khiến tín hữu tản ra và truyền giảng.
  3. I. Có người chia sẻ

    • Hai sứ đồ trở về với anh em và thuật lại mọi việc; khó khăn càng nhiều càng cần gắn bó với anh em.
    • Minh họa: Ê-li suy sụp khi nghĩ chỉ còn một mình; nhà cải chánh được người bạn đồng hành nâng đỡ.
    • Nhiều người cô đơn giữa đám đông; cần các nhóm nhỏ ở nhà để chia sẻ vui buồn và gánh nặng.
  4. II. Có người biết lắng nghe

    • Lắng nghe bày tỏ sự quan tâm và giúp hiểu đúng nhu cầu để đáp ứng cho đúng.
    • Phải biết nghe: đừng vội khuyên hay phê bình khi người ta chưa nói hết.
    • Giữ kín những điều được chia sẻ; có thể xin cầu nguyện riêng hoặc xin cả Hội Thánh cầu nguyện.
  5. III. Cùng đồng lòng cầu nguyện

    • Nghe xong, Hội Thánh đầu tiên cầu nguyện chứ không bàn mưu tính kế: đến với Đức Chúa Trời trước khi đến với con người.
    • Họ đồng lòng, cầu nguyện cả trong bình an lẫn nghịch cảnh, và nêu cụ thể vấn đề.
    • Kết quả: nơi nhóm rúng động, họ giảng lời Chúa dạn dĩ; ma quỷ muốn sợ hãi, thối lui và chia rẽ nhưng Hội Thánh tiến tới và hiệp một.
  6. Kết luận và áp dụng

    • Mỗi sáng cầu nguyện trước khi bước xuống giường, cầu cho Hội Thánh và cho mục sư.
    • Sự cầu nguyện là nhiệt kế cho biết Hội Thánh đang nóng hay nguội.
    • Cầu nguyện ở nhà và cùng nhóm họp cầu nguyện để kẻ thù thối lui.

Bài liên quan