Hỡi Người Được Ơn
Bố cục bài giảng
Người được ơn là người được Chúa chọn bởi ân điển, được Chúa sử dụng làm việc phi thường và biết khiêm nhường vâng phục như Ma-ri.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 1:26-38 Ê-sai 7:14Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:6-8I Cô-rinh-tô 4:7Rô-ma 4:4-5Ê-phê-sô 1:4Ê-phê-sô 2:8-9Ma-thi-ơ 11:11I Ti-mô-thê 2:5Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2Ga-la-ti 1:15-16
-
Mở đầu
- Đọc lời thiên sứ Gáp-ri-ên chào Ma-ri trong mùa Giáng Sinh.
- Tin Lành tin Chúa Giê-xu sinh bởi một trinh nữ, theo lời tiên tri Ê-sai; đây là giáo lý quan trọng về thần tánh của Ngài.
- Bài học có ba điều về người được ơn.
-
I. Người được ơn là người được Chúa chọn
- Ma-ri là thôn nữ bình thường ở Na-xa-rét; bà được chọn không vì công đức mà vì ân điển của Chúa.
- Ân điển là sự ban cho không đòi điều kiện; Israel và Áp-ra-ham cũng được chọn vì Chúa yêu thương và giữ lời hứa.
- Bốn điều kiện để được cứu: không cậy việc làm, Đức Chúa Trời xưng công chính, nhận mình là tội nhân và có đức tin nơi Chúa Giê-xu.
- Đây là điểm khác biệt căn bản giữa Tin Lành và các tôn giáo dạy tu thân tích đức.
-
II. Người được ơn là người được Chúa sử dụng
- Qua Ma-ri, Con Đức Chúa Trời vào đời; Chúa dùng người bình thường làm việc phi thường.
- Chúa Giê-xu lớn hơn Giăng Báp-tít và mọi người; phải đặt Ngài lên trên hết, vì chỉ có Ngài là Đấng Trung Bảo.
- Đức Thánh Linh bao phủ Ma-ri nên Chúa Giê-xu vừa có nhân tánh vừa có thần tánh; Ma-ri là mẹ về phần xác của Ngài.
- Ngày nay Chúa dùng miệng và chân chúng ta để loan báo tin mừng.
-
III. Người được ơn là người vâng phục
- Ma-ri xưng mình là tớ gái của Chúa, khiêm nhường và sẵn sàng vâng lời dù chưa biết hết điều sắp đến.
- Bà cũng gọi Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của mình, nên bà cần được cứu như mọi người.
- Minh họa: một bài hát về Ma-ri nhắc bà sẽ gặp thử thách; tín hữu cũng không nên nói "khoan đã" khi Chúa gọi.
-
Kết luận
- Ma-ri được ơn vì được Chúa chọn, được Chúa dùng và biết vâng phục.
- Mời gọi: vâng phục Chúa, khiêm nhường và phó thác đời mình trong mùa Giáng Sinh.
Bài liên quan
- 39:14
- 46:46
- 39:30
- 10:17
- 14:56
- 15:44
- 14:49
- 14:24